Chiến trường xưa - thương trường nay

Những ngày giáp Tết, khi sắc xuân len lỏi qua mỗi phố thị, làng quê, trên các công trường, nhà xưởng, bến bãi, cửa hàng... không khí lao động vẫn rộn ràng. Ở đó có những người đàn ông mái tóc đã điểm bạc, bước đi chậm rãi nhưng rắn rỏi, ánh mắt cương nghị. Họ là những người đã đi qua chiến tranh, nay trở về quê hương tiếp tục làm kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, làm giàu chính đáng cho gia đình và đất nước.

Doanh nhân cựu chiến binh

Mấy chục năm trước, khi Tổ quốc gọi tên, những chàng trai trẻ quê Bắc Ninh rời gia đình, gác sách bút, ruộng đồng, nhà máy để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Có người hành quân qua những vùng bom đạn ác liệt, có người là lái xe trên đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại, có người chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế bên nước bạn Lào, Campuchia… Khi đất nước hòa bình, trở về đời thường, họ mang về hành trang quý giá nhất là ý chí, kỷ luật được rèn luyện trong quân ngũ và tinh thần không lùi bước, không cho phép mình đứng ngoài công cuộc đổi mới của đất nước.

 Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hương Tiến (ngoài cùng, bên trái) trao tặng 60 triệu đồng ủng hộ cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị xây nhà tình nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hương Tiến (ngoài cùng, bên trái) trao tặng 60 triệu đồng ủng hộ cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị xây nhà tình nghĩa.

Cựu chiến binh, đảng viên Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1959) ở phường Cảnh Thụy là một trong số những điển hình. Ông nhập ngũ tháng 3/1979 và tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, đóng quân ở bản Chắt, xã Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) thuộc đơn vị C18, E460, F33. Xuất ngũ trở về quê hương tháng 6/1983, trong tâm thức người lính, ông hiểu rằng: Hòa bình phải được xây dựng bằng lao động mới thịnh vượng. Về quê lập nghiệp với vốn “nghề” trong tay là chiếc bằng lái máy cẩu, ngoài làm ruộng, ông Sơn đầu tư mua lại những chiếc máy nổ hỏng của các hợp tác xã thanh lý với mục đích khôi phục lại xưởng xay xát gạo phục vụ người dân địa phương. Ông còn kết hợp chăn nuôi lợn, mua thêm ô tô tải để vận chuyển thuê và mở cửa hàng bán buôn, bán lẻ phân bón, vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ông dần có của ăn của để. Năm 2001, trong bối cảnh kinh tế thị trường còn nhiều bỡ ngỡ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hương Tiến, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Từ những bước đi ban đầu đầy gian nan, đến nay doanh nghiệp của ông phát triển đa ngành, mỗi năm nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng, không để nợ lương, nợ thuế, nợ bảo hiểm.

Từ chiến trường xưa đến thương trường nay, con đường tuy có khác nhưng lý tưởng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân thì chưa bao giờ thay đổi. Trên “mặt trận” kinh tế tư nhân, những cựu chiến binh, đảng viên ở Bắc Ninh vẫn lặng lẽ, bền bỉ làm việc, cống hiến bằng những hành động cụ thể.

Là người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân, cũng là đảng viên, ông Sơn luôn xác định kinh doanh phải gắn với trách nhiệm xã hội. Mỗi năm doanh nghiệp của ông ủng hộ Tết vì người nghèo, xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn khoảng 500 triệu đồng. Tổng kết công tác đảng, ông được Đảng ủy phường Cảnh Thụy tặng Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025”. Công ty luôn thực hiện nghiêm quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy. Người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia công đoàn đầy đủ, lương ổn định từ 8 - 20 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ điều hành doanh nghiệp hiệu quả, cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn còn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh. Ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Giữ vững phẩm chất đảng viên trong phát triển kinh tế tư nhân

Hiện nay, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh có 284 hội viên. 5 năm qua, tổng doanh thu của các hội viên đạt gần 50 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 11 nghìn lao động với mức lương bình quân từ 8,5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp do đảng viên cựu chiến binh làm chủ đã trở thành những điển hình làm kinh tế tại địa phương. Đó là ông Trần Văn Thư, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân (phường Quế Võ) chuyên dịch vụ vận tải hàng hóa và xe du lịch, mở xưởng may gia công xuất khẩu, doanh thu gần 120 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 300 lao động, ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Trần Đức Cử, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường (xã Hiệp Hòa) - bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh với 170 giường bệnh, hơn 200 y, bác sĩ - thường xuyên tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho cựu chiến binh; ông Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An (phường Nếnh) có doanh thu hằng năm hàng trăm tỷ đồng, làm công tác từ thiện 600 - 800 triệu đồng/năm...

 Ông Trần Văn Thư (ngoài cùng, bên phải), Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân động viên công nhân sản xuất hàng may mặc.

Ông Trần Văn Thư (ngoài cùng, bên phải), Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân động viên công nhân sản xuất hàng may mặc.

Mỗi con số không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế mà còn cho thấy vai trò dẫn dắt, nêu gương của đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, đúng như tinh thần nội dung cốt lõi Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, coi đó là "xương sống" của nền kinh tế. Thực tiễn tại Bắc Ninh cho thấy, đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh là đảng viên đã và đang hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết bằng chính hành động cụ thể, mạnh dạn đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp ngân sách, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn đạo đức kinh doanh và kỷ luật Đảng.

Có lẽ, điều làm nên nét riêng của doanh nhân cựu chiến binh chính là nghĩa tình. Những năm qua, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã vận động hội viên xóa 28 nhà dột nát cho cựu chiến binh nghèo với tổng số tiền 1,680 tỷ đồng; tặng hàng nghìn suất quà Tết vì người nghèo, trị giá 2,684 tỷ đồng; ủng hộ 2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19… với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đặc biệt, các doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã ủng hộ hơn 7 tỷ đồng xây dựng Trung tâm xông hơi tẩy độc chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Bắc Ninh - một công trình đậm tính nhân văn, lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng.

Từ chiến trường xưa đến thương trường nay, con đường tuy có khác nhưng lý tưởng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân thì chưa bao giờ thay đổi. Trên “mặt trận” kinh tế tư nhân, những cựu chiến binh - đảng viên ở Bắc Ninh vẫn lặng lẽ, bền bỉ làm việc, cống hiến bằng những hành động cụ thể, khẳng định vai trò của mình trong thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng nền kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chien-truong-xua-thuong-truong-nay-postid437542.bbg