Chiếu miễn phí 3 bộ phim đặc biệt chào mừng Ngày truyền thống ngành Điện ảnh
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam (15.3.1953 – 15.3.2026), từ ngày 11.3 đến ngày 13.3, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chiếu miễn phí 3 bộ phim điện ảnh đặc biệt.
Hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử và nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận với những tác phẩm kinh điển đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc.

Poster chương trình
Trong khuôn khổ chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức ba bộ phim truyện tiêu biểu.
Mở đầu vào ngày 11.3 là bộ phim truyện "Vùng trời" (1975) do đạo diễn Huy Thành thực hiện. Bộ phim kể về anh phi công tên Đông. Anh cưới vợ chưa đầy một tháng mà đã phải nói lời tạm biệt để lên doanh trại, trực chiến ngày đêm bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Năm mới sắp đến nhưng anh vẫn đi biền biệt.
Không chịu nổi cảnh cô đơn trống vắng, nghe lời mẹ chồng ''xui'', vợ anh – cô giáo Thùy – quyết định đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên Yên Bái tìm chồng. Cô chỉ mong được ở bên anh một đêm, hy vọng có thể mang thai rồi trở về sinh con. Nhưng liệu ước mong giản dị ấy của người phụ nữ trẻ có trở thành hiện thực?
Tiếp đó, vào ngày 12.3, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim "Hy vọng cuối cùng" (1981) của đạo diễn Trần Phương.
Bộ phim kể về Giám đốc Đông của một xí nghiệp đã dung túng cho cấp dưới của mình lấy cắp vật liệu đem ra ngoài bán, chia nhau phần lợi tức.
Mọi chuyện bị vỡ lỡ khi cán bộ thanh tra Phương được cử về xí nghiệp để điều tra vụ việc. Để tránh mọi chuyện bị phanh phui, Đông đã tìm mọi cách để mua chuộc Phương…

Cảnh phim "Hy vọng cuối cùng"
Khép lại chuỗi hoạt động vào ngày 13.3 là bộ phim "Gánh xiếc rong" (1989) của nữ đạo diễn Việt Linh.
Bộ phim kể về một gánh xiếc đến biểu diễn tại một buôn làng ở Tây Nguyên. Sự xuất hiện của họ cùng những tiết mục kỳ lạ nhanh chóng thu hút sự tò mò của người dân trong làng. Khi biết bà con nơi đây sống cơ cực nhưng vẫn cất giữ những món đồ bằng vàng, chủ gánh xiếc nảy ý định ở lại biểu diễn và thu phí bằng vàng.
Bằng những màn ảo thuật, ông ta thuyết phục dân làng tin rằng đó là phép màu. Những điều lạ lẫm ấy khiến nhiều người dần u mê, người lớn bỏ bê việc lên nương, trẻ nhỏ tin rằng không làm vẫn có cái ăn. Nhưng sau một lần biểu diễn gặp sai sót, sự thật bị phơi bày rằng không hề có phép màu nào khiến dân làng tức giận, gánh xiếc đã phải rời đi.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 11-13.3.2026 tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Hà Nội.
Với các suất chiếu bắt đầu từ 9h00 sáng và hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, Ban Tổ chức hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu đối với điện ảnh Việt Nam trong đời sống hiện đại.











