Chính phủ Indonesia bắt đầu làm việc ở thủ đô mới dù còn nhiều khó khăn

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Indonesia, ông Joko Widodo đã bắt đầu làm việc tại thủ đô mới từ ngày 29/7, bất chấp việc xây dựng vẫn chưa xong và còn nhiều thứ đang dang dở.

Động thái này được cho là thể hiện quyết tâm của Chính phủ, trong việc sớm hoàn thành xây dựng trung tâm hành chính mới.

Tổng thống Joko Widodo tại thủ đô mới - Ảnh: Asahi

Tổng thống Joko Widodo tại thủ đô mới - Ảnh: Asahi

Ông Widodo nói với các phóng viên tại dinh Tổng thống mới ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo: “Tôi đã bắt đầu tiếp đón các quan chức đến họp tại đây, ở văn phòng Tổng thống này. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đang tiến triển tốt.”

Ông Widodo cũng thông báo, chương trình làm việc đầu tiên khi ở dinh thự mới, là tiếp xúc với quan chức phụ trách xây dựng thủ đô Nusantara cũng như chính quyền địa phương. Ông tin rằng cung điện Garuda – nơi làm việc của Tổng thống ở thủ đô mới, sẽ cơ bản hoàn thành nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập 17/8 tới. Dự kiến Chính phủ Indonesia sẽ chính thức công bố lễ chuyển giao thủ đô vào dịp trên. Tuy nhiên nhiều người đang đặt dấu chấm hỏi, bởi hầu hết các công trình trọng điểm vẫn chưa xong.

Dự án xây dựng thủ đô mới của Indonesia ước tính tốn khoảng 33 tỷ USD, trong đó nhà nước chi trả 20%. Trong nỗ lực thu hút thêm đầu tư, Chính phủ của ông Widodo đã ký quyết định trao thêm lợi ích cho nhà đầu tư, như quyền sử dụng đất lên tới 190 năm.

Liên quan đến sắc lệnh chính thức công bố di dời tới thủ đô mới, ông Widodo ám chỉ có thể Tổng thống kế tiếp sẽ làm điều này. Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto sẽ nhậm chức Tổng thống, kế nhiệm ông Widodo vào ngày 20/10.

Việc xây dựng thủ đô mới của Indonesia bắt đầu từ giữa năm 2022, khi Tổng thống Widodo chia sẻ rằng, Jakarta trong tương lai sẽ không còn là thủ đô nữa. Lý do bởi ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng xuống cấp, động đất và đang chìm dần khiến tình trạng ngập lụt thêm nặng nề.

Nguyên Phước

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/chinh-phu-indonesia-bat-dau-lam-viec-o-thu-do-moi-du-con-nhieu-kho-khan-312513.html