Chính phủ Pháp phát hành 'cẩm nang sinh tồn', phòng trường hợp xung đột vũ trang

Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát hành 'cẩm nang sinh tồn' đến tất cả các hộ gia đình để giúp người dân chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa cấp bách, bao gồm xung đột vũ trang trên lãnh thổ Pháp.

"Cẩm nang sinh tồn nhằm khuyến khích người dân nâng cao khả năng ứng phó trước các cuộc khủng hoảng khác nhau", một phát ngôn viên của Thủ tướng François Bayrou cho biết hôm thứ Tư.

"Nội dung bao gồm cách đối phó với thiên tai, sự cố công nghệ và mạng, khủng hoảng y tế như Covid-19, cũng như các tình huống an ninh như tấn công khủng bố và xung đột vũ trang", phát ngôn viên này nói thêm.

 Ảnh đồ họa từ một trang web của chính phủ Pháp cho thấy nội dung đề xuất về một bộ dụng cụ sinh tồn. Ảnh: Republique Francaise

Ảnh đồ họa từ một trang web của chính phủ Pháp cho thấy nội dung đề xuất về một bộ dụng cụ sinh tồn. Ảnh: Republique Francaise

Nếu được Thủ tướng Bayrou phê duyệt, cuốn cẩm nang 20 trang này sẽ được gửi đến từng hộ gia đình trước mùa hè.

Kế hoạch này được đưa ra sau khi Thụy Điển và Phần Lan cập nhật cẩm nang sinh tồn cho hàng triệu hộ gia đình. Các tài liệu này hướng dẫn cách chuẩn bị đối phó với xung đột quân sự, mất liên lạc và mất điện, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nội dung của cẩm nang Pháp sẽ tương tự với trang web chính thức của chính phủ, được ra mắt vào năm 2022, cung cấp hướng dẫn ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Cuốn cẩm nang sẽ được chia thành ba phần chính, cung cấp các lời khuyên thực tiễn để bảo vệ bản thân và gia đình khi đối mặt với nguy hiểm.

Cuốn sách sẽ hướng dẫn người dân chuẩn bị một "bộ sinh tồn", bao gồm: 6 lít nước đóng chai, 12 hộp thực phẩm đóng hộp, Pin và đèn pin phòng mất điện, các vật dụng y tế thiết yếu như thuốc hạ sốt (paracetamol), băng gạc và dung dịch muối sinh lý.

Moussa Saki, nhân viên phục vụ nhà hàng 19 tuổi ở Paris, ủng hộ sáng kiến này: "Việc chuẩn bị cho khủng hoảng rất quan trọng và tôi nghĩ chính phủ đang đi đúng hướng. Tôi không lo lắng về chiến tranh trên đất Pháp, nhưng mọi người cần biết phải làm gì, đề phòng trường hợp xấu nhất".

Tuy nhiên, Carine Langlois, 56 tuổi, tỏ ra hoài nghi: "Tôi không nghĩ sẽ có chiến tranh. Vai trò của Tổng thống Emmanuel Macron không phải là can thiệp giữa hai ông Trump và Putin. Ở Pháp có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần được giải quyết".

Còn Laure Mourgue d’Algue, giáo viên tiểu học 25 tuổi, cho rằng kế hoạch này hợp lý: "Các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Đan Mạch có tâm lý chuẩn bị tốt hơn Pháp. Có kiến thức cơ bản về cách sinh tồn – như xử lý điện khi khẩn cấp – rất quan trọng".

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh rằng: "Một cuốn sách hướng dẫn là chưa đủ. Chúng ta cần các khóa đào tạo thực tế để đảm bảo an toàn tâm lý cho người dân".

Người phát ngôn của Thủ tướng Bayrou cho biết: "Bước đầu tiên trong việc nâng cao nhận thức công dân là phải hiểu rõ các mối đe dọa và cập nhật thông tin".

Ông cũng nhấn mạnh rằng người dân có thể tham gia các tổ chức dự bị quân sự để đóng góp vào an ninh quốc gia. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo công dân Pháp sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng", ông nói.

Đầu tháng này, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ cải tổ mạnh mẽ lực lượng an ninh Pháp, bao gồm kế hoạch tăng số lượng quân dự bị từ 40.000 lên 100.000 vào năm 2035.

Trong chuyến thăm căn cứ quân sự ở miền Đông nước Pháp vào thứ Ba, ông tiết lộ rằng chính phủ sẽ sớm công bố các biện pháp tăng cường năng lực quân sự, đầu tư và trang thiết bị.

"Châu Âu cần tiếp tục tự vệ, trang bị và chuẩn bị nếu muốn tránh chiến tranh", ông Macron nhấn mạnh. "Đây là con đường mà chúng tôi đã chọn, và sẽ tiếp tục theo đuổi. Không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong những tháng và năm tới".

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga, nhiều nước châu Âu đang củng cố năng lực quốc phòng. Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập NATO, còn Đức và Anh liên tục tăng chi tiêu quân sự.

Cao Phong (theo France24, DW, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chinh-phu-phap-phat-hanh-cam-nang-sinh-ton-phong-truong-hop-xung-dot-vu-trang-post339316.html