Chinh phục ước mơ hướng tới thành công - Không bao giờ là quá muộn

Ở độ tuổi nào cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định mà có đam mê thôi là chưa đủ, điều quan trọng nhất là cần nỗ lực chinh phục đam mê đó.

Bên cạnh những thách thức khó khăn, thời gian cũng là điều khiến nhiều người sợ hãi trên hành trình chinh phục đam mê. Chúng ta có quá già để đam mê một điều gì đó? Chúng ta sẽ mất bao lâu để theo đuổi nó?... là những câu hỏi khiến không ít người trẻ băn khoăn.

“Chỉ cần có đam mê, tuổi tác là chuyện nhỏ”, đó chính là câu trả lời được Đình Tâm (sinh năm 1995, TP.HCM) rút ra từ chính kinh nghiệm hơn 5 năm chơi skateboard (trượt ván) của mình.

Bên cạnh những thách thức khó khăn, thời gian cũng là điều khiến nhiều người sợ hãi trên hành trình chinh phục đam mê. Ảnh: Red Bull.

Bên cạnh những thách thức khó khăn, thời gian cũng là điều khiến nhiều người sợ hãi trên hành trình chinh phục đam mê. Ảnh: Red Bull.

Theo đuổi ước mơ không bao giờ là quá muộn

Tâm bắt đầu biết đến bộ môn trượt ván từ năm 19 tuổi. Ở độ tuổi này, phần lớn bạn bè anh đã vào đại học và xác định sẵn ngành nghề và công việc tương lai. Nhiều người vẫn nói với anh rằng trượt ván chỉ nên học vui vui cho biết, đừng quá nghiêm túc làm gì ở tuổi này, nên dành thời gian cho những điều thiết thực hơn.

Ban đầu là những clip trên mạng, rồi những nhóm thanh niên thường tụ tập trong khuôn viên trường đại học gần nhà. Dần dà, Tâm nói anh yêu môn thể thao đường phố này lúc nào không hay.

Trượt ván như là một hiện thân khác của con người Tâm: trẻ trung, đam mê, phóng khoáng và yêu tự do. Với 9X, không gì tuyệt vời hơn cảm giác mình đứng trên ván trượt và lướt đi trong tiếng gió.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đam mê của Tâm cũng như nhiều người trẻ khác: chưa bao giờ dễ dàng. Với bộ môn trượt ván, nhiều người có thể đã luyện tập từ khi còn nhỏ, ở độ tuổi gần 20, Tâm lần đầu biết ván trượt trông như thế nào.

Hành trình chinh phục đam mê của Tâm cũng như nhiều người trẻ khác: chưa bao giờ dễ dàng. Ảnh: Red Bull.

Hành trình chinh phục đam mê của Tâm cũng như nhiều người trẻ khác: chưa bao giờ dễ dàng. Ảnh: Red Bull.

“Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ trượt ván trong trường đại học. Hầu như mọi người, có bạn chỉ mới 14-15 tuổi nhưng đã biết nhiều kỹ thuật khó trong khi mình gần 20 tuổi, có thể già nhất hội nhưng lại chập chững tập”.

Giai đoạn đầu, Tâm nói anh gặp vô vàn khó khăn. Trước hết, bố mẹ Tâm không ủng hộ vì sợ anh gặp chấn thương và vẫn luôn có suy nghĩ trượt ván chỉ dành cho “trẻ trâu” chứ không phù hợp với cậu con trai nay đã gần 20 tuổi đầu.

“Mình nhớ lần chấn thương nặng nhất mình bị gãy một cái răng nhưng về không dám kể cho ai vì sợ bố mẹ cấm tập”.

Chiếc ván trượt đầu tiên Tâm có là của một người anh trong nhóm cho lại. Tất cả từ bánh xe, bàn trượt, trục xe đều là hàng độ lại từ các tiệm bán đồ cũ.

“Thời gian đầu mình rất khó lên kỹ thuật. Nếu một bạn bình thường chỉ mất tấm 1-2 tuần, có khi mình mất cả tháng. Nhưng cảm giác thực hiện thành công một kỹ thuật mới thực sự rất đã”.

Trong suốt 5 năm luyện tập của mình nhiều lúc Tâm cảm thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chàng trai trẻ luôn sẵn sàng chiến đấu với thử thách mới và thể hiện ngọn lửa đam mê luôn rực cháy của mình.

Cơ hội chỉ đến với ai dám đối mặt thách thức

Hành trình chinh phục đam mê luôn có muôn trùng thách thức. Thời gian và thất bại dường như là thách thức khiến nhiều người lo sợ và gục ngã nhất.

Khi còn trẻ, bạn là một tờ giấy trắng, không có nhiều kinh nghiệm sống nên dễ gục ngã, bỏ cuộc khi gặp thất bại. Nhưng khi bạn già hơn, dày dặn vốn sống hơn, bạn lại luôn tự hỏi hoặc khiến người xung quanh nghi hoặc: Tuổi này có quá già để theo đuổi đam mê?

Chung quy, ở độ tuổi nào cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định mà có đam mê thôi là chưa đủ, điều quan trọng nhất là cần nỗ lực chinh phục đam mê đó.

Ai cũng cần có ý chí quyết tâm, đam mê mãnh liệt, can đảm và kiên trì húc tung thách thức, cần nạp đầy năng lượng tích cực để ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ sức đối đầu với những thách thức lớn hơn.

Vì cơ hội rất nhiều và luôn đón chờ những ai dám húc tung thách thức.

Điều những người trẻ theo đuổi các môn thể thao đường phố như Tâm cần nhất đó là sự đồng hành. Họ luôn ao ước được tham gia những sân chơi để thể hiện những gì mình có, học hỏi từ những người có cùng khát khao.

"Red Bull - Húc Tung Thách Thức" là sân chơi bổ ích, thú vị cho những người trẻ muốn thể hiện bản thân. Ảnh: Red Bull.

"Red Bull - Húc Tung Thách Thức" là sân chơi bổ ích, thú vị cho những người trẻ muốn thể hiện bản thân. Ảnh: Red Bull.

Để tiếp sức cho các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và muốn chinh phục ước mơ, Red Bull đã tổ chức cuộc thi Red Bull - Húc Tung Thách Thức, sân chơi bổ ích, thú vị cho những người trẻ muốn thể hiện bản thân.

Đây là sự kiện thể thao "khủng" của năm 2019 quy tụ các nghệ sĩ đường phố thể hiện kỹ năng điêu luyện và giành tấm vé tham dự đấu trường quốc tế trong các bộ môn parkour, street dance, street workout và skateboard.

“Tham gia ‘Red Bull - Húc tung thách thức’ là cách giúp mỗi thành viên chiến thắng giới hạn bản thân, đồng thời được giao lưu, học hỏi với những bạn chung đam mê".

Đình Tâm là một trong những người trẻ tiêu biểu dám ước mơ và đương đầu thử thách đã đăng ký tham dự chương trình để nắm bắt cơ hội và trau dồi bản thân nhiều hơn nữa.

“Tuổi nào không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ đam mê và quyết tâm đương đầu với mọi thử thách để chinh phục đam mê đó hay không”, Tâm nói.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chinh-phuc-uoc-mo-huong-toi-thanh-cong-khong-bao-gio-la-qua-muon-post998245.html