Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội 'Chỗ dựa' tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ

TTH - Nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, mỗi ngày đối diện với biết bao áp lực, vất vả, những Khung trưởng Khung F0 là 'chỗ dựa' tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng, Khung trưởng Khung T4-F0 luôn động viên cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng, Khung trưởng Khung T4-F0 luôn động viên cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ

Luôn động viên anh em

“Các mạnh thường quân và cấp trên mới tặng thêm sữa để động viên anh em phục vụ khung, các em lấy uống nhé. Anh biết thanh niên không “khoái” mấy món này lắm, nhưng nhớ phải uống để có sức, chứ những ngày vất vả sẽ còn dài đấy”. Vô tình nghe được những lời căn dặn của Trung tá Phạm Ngọc Hoàn, Khung trưởng, Khung T3–F0, chúng tôi cũng thấy ấm lòng cùng đội ngũ phục vụ ở khung.

Khung T3–F0, nơi đang có hơn 1.000 F0 tham gia cách ly, điều trị, lại là nơi đảm bảo hậu cần cho cả hai khung T3-F0 và T4-F0 với hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, do đó áp lực công việc đối với đội ngũ phục vụ là rất lớn, nhất là người quản lý khung.

Vừa mới đôn đốc, kiểm tra chất lượng bữa ăn tại điểm phục vụ hậu cần, Trung tá Hoàn lại tất bật trở về Khung T3-F0 để kiểm tra danh sách, ký giấy hoàn thành cách ly, điều trị cho các bệnh nhân trở về nhà.

Gần tháng nay, khi T3-F0 được nâng lên thành khu điều trị bệnh nhân F0, công việc của Trung tá Hoàn cũng bận rộn, áp lực và trách nhiệm hơn trước. Bên cạnh việc vận hành khung trôi tròn, đảm bảo phục vụ tốt cho bệnh nhân còn phải đảm bảo an toàn phòng dịch cho đội ngũ phục vụ, tình nguyện viên.

“Đội ngũ phục vụ có hạn, số lượng bệnh nhân đông nên làm việc quá sức đối với chúng tôi là chuyện bình thường. Khi nhận nhiệm vụ, tôi cũng đã làm công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nên anh em bắt nhịp với công việc rất nhanh. Dù có phải xuyên đêm tiếp nhận bệnh nhân, hay ăn bữa tối khi đã về khuya, ngủ không đủ giấc…, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều không hề kêu thán mà nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Bởi, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi nhận nhiệm vụ ở đây đều mong muốn góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh, là chỗ dựa cho các bệnh nhân”, Trung tá Hoàn tâm sự.

“Các cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ dân quân, nghĩa vụ, các em đều là những thanh niên trẻ, có khi ở nhà là “con cưng” chẳng phải động tay vào việc gì. Nhưng khi vào đây, các em sẵn sàng nhận và làm tốt bất cứ việc gì cấp trên giao phó. Đó cũng là những nỗ lực đáng được ghi nhận. Là người chỉ huy, nhưng cũng như là người anh, người chú nên tôi luôn tìm hiểu tâm tư, để kịp thời chia sẻ, cùng anh em khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tá Hoàn bộc bạch.

Chiến sĩ Đặng Quang Vũ, dân quân phường Thủy Bằng (TP. Huế) tâm sự: Lúc mới nhận nhiệm vụ em cũng lo lắm, nhưng khi được sống, làm việc cùng các anh em, nhất là được sự động viên, quan tâm của Trung tá Phạm Ngọc Hoàn, em và đồng đội như được giải tỏa mọi áp lực, chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm

Nhận nhiệm vụ là Khung trưởng Khung T4-F0, đồng nghĩa với việc Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng nhận những trách nhiệm lớn hơn.

Có mặt ở khung T4–F0 khi trời đã chập choạng tối, Thiếu tá Hoàng vẫn luôn tay, luôn chân. Tay vừa cầm loa để thông báo người dân đến giờ nhận cơm, vừa kiểm tra, rồi luôn tiện phụ các chiến sĩ nhận cơm từ xe để lên dụng cụ vận chuyển vào vòng trong.

Khi công việc đã xong, Thiếu tá Hoàng chia sẻ: Mặc dù là chỉ huy, nhưng thấy đội ngũ phục vụ luôn “đầu tắt mặt tối” với hàng tá công việc nối đuôi nhau, nên tôi vừa điều hành vừa xắn tay cùng anh em. Vì là khung F0 nên việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ phục vụ cũng luôn được thắt chặt. Mỗi ngày, tôi đều yêu cầu, căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Nhưng khi nhận nhiệm vụ, bên cạnh trách nhiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với bệnh nhân phải luôn phục vụ với thái độ ôn hòa, chu đáo. Người dân đã không may phải vào đây, không được sự chăm sóc của gia đình khi nhiễm bệnh, thì đội ngũ phục vụ phải thực là chỗ dựa cho bà con.

Hiện tại, Khung T4–F0 đang tiếp nhận, điều trị cho gần 1.500 công dân. Với đội ngũ phục vụ 64 người, nhưng dưới sự điều hành của Khung trưởng Nguyễn Hữu Hoàng, Khung T4 đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ chu đáo cho bệnh nhân.

Nhận nhiệm vụ Khung trưởng, Khung T2.1, Điểm tiếp nhận điều trị Tân Bảo Thành (TX. Hương Trà), trước đó, Thiếu tá Đinh Việt Hùng đã cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX. Hương Trà, Bộ CHQS tỉnh có mặt ở đây để làm công tác chuẩn bị, hoàn thiện cơ sở vật chất để đón bệnh nhân. Với sự điều hành, chỉ đạo của Thiếu tá Hùng, mọi công việc được gấp rút hoàn thành. Ngay sau ngày nhận bàn giao mặt bằng, gần 100 bệnh nhân đã được tiếp nhận, điều trị, đến nay T2.1 đã tiếp nhận gần 250 bệnh nhân.

Thiếu tá Hùng cho biết: Bên cạnh việc phục vụ chu đáo cho các bệnh nhân, thì việc động viên bà con để mọi người tuân thủ quy định phòng, chống dịch và an tâm tư tưởng để điều trị là điều rất quan trọng.

Ngoài việc đảm bảo chế độ hàng ngày cho các bệnh nhân, Khung trưởng Đinh Việt Hùng luôn quan tâm đến những trường hợp đặc biệt đang điều trị ở đây, như những người điều trị một mình, những em nhỏ, người lớn tuổi.

Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Đã nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch thì chắc chắn sẽ khó khăn, vất vả, nhưng khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí Khung trưởng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Không chỉ điều hành các khung hoạt động tốt, phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhân, các khung F0 luôn đảm bảo tốt về công tác phòng dịch cho đội ngũ phục vụ.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/cho-dua-tinh-than-cho-can-bo-chien-si-a107787.html