Chính trị - Xã hội Đối mặt hiểm nguy

Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) là công việc vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, các cán bộ, chiến sĩ của Đội công tác CC và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xông pha nơi nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản cho Nhân dân.

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sau vụ va chạm giao thông ở Phú Lộc

Giải cứu nạn nhân mắc kẹt sau vụ va chạm giao thông ở Phú Lộc

Chuông điện thoại reo. Một nạn nhân nhảy sông Như Ý đoạn chảy qua khu vực 3, thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân (TX. Hương Thủy) được trình báo. Ngay tức khắc, Đội công tác CC và CNCH xuất xe, xuồng và huy động 12 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường.

Sau một thời gian ngụp lặn, tìm kiếm trong dòng nước lạnh, thi thể nạn nhân được cán bộ, chiến sĩ của đội đưa lên bờ. Nạn nhân được bàn giao cho Đội Điều tra - Tổng hợp Công an TX. Hương Thủy tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Một ngày khác, Đội công tác CC và CNCH nhận được tin báo: “Một vụ tai nạn xảy ra tại thác Đá Bạc, khu vực Suối Voi, xã Lộc Tiến (Phú Lộc)”. Một nhóm du khách người nước ngoài gồm 3 người, khi đi theo đường mòn vách núi lên phía thượng nguồn không may sẩy chân làm 1 người tử vong, 1 người bị gãy tay.

“Chúng tôi phải men theo lối mòn của vách núi với chiều dài hơn 4km mới tiếp cận được các nạn nhân. Rồi dùng cáng, cùng với người dân địa phương tìm cách đưa xuống núi. Phải xong khâu khám nghiệm hiện trường của các cơ quan chức năng, chúng tôi mới yên tâm bàn giao thi thể nạn nhân cho Công an huyện Phú Lộc để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật”, Đại úy Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội công tác CC và CNCH chia sẻ.

Mới đây, xe ô tô khách 29 chỗ từ hướng Bạch Mã về QL 1A thì va chạm vào vách núi. Cú va chạm không chỉ làm hành khách bị thương mà lái xe ô tô bị mắc kẹt trong xe. Tiếp cận hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội công tác CC và CNCH đã phối hợp với các đội nghiệp vụ khác dùng thiết bị banh cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau thời gian nỗ lực, chạy đua với thời gian, các cán bộ, chiến sĩ trong đội cũng đã đưa được nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao lực lượng y tế chăm sóc, cứu chữa nạn nhân.

Và còn rất nhiều vụ việc, tình huống khó khăn, vất vả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội công tác CC và CNCH đã thực hiện trong suốt thời gian dài. Luôn phải làm việc trong môi trường nguy hiểm và ô nhiễm, bởi vậy cuộc chiến với “tử thần” đối với các bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, hễ tiếng chuông điện thoại reo vang thì dù đang giữa đêm hay rạng sáng, dù mưa gió hay trời nắng như đổ lửa, các cán bộ, chiến sĩ của đội cũng lập tức đến hiện trường để cứu người, cứu tài sản cho dân.

Hiện trường có thể là những ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội có người đang mắc kẹt bên trong; là sự cố tai nạn lao động; tai nạn giao thông; là những người bị trầm cảm, buồn chán nhảy cầu, nhảy lầu không tìm ra xác, các trường hợp ngáo đá manh động, liều lĩnh… Khó khăn là vậy, nhưng họ vẫn luôn phấn đấu để làm tròn trọng trách của mình.

Bài, ảnh: ANH PHONG

Nguồn Thừa Thiên Huế: http://baothuathienhue.vn/doi-mat-hiem-nguy-a78693.html