Chợ 'âm phủ' Sài Gòn đìu hiu, ế khách

Gần đến ngày Rằm tháng Bảy âm lịch nhưng khu chợ Thiếc (Quận 11) - chợ vàng mã lớn nhất Sài Gòn vẫn đìu hiu, vắng khách, trái với cảnh mua bán nhộn nhịp hằng năm.

Hằng năm, cứ đến dịp Rằm tháng Bảy, khu chợ Thiếc Sài Gòn (Quận 11) lại tấp nập người mua kẻ bán. Nhưng mùa lễ năm nay, người dân buôn bán tại đây cho biết việc buôn bán khó khăn vì dịch Covid-19. Mọi người cũng hạn chế việc mua vàng mã về đốt cúng ngày Rằm.

Các mặt hàng bằng giấy được vận chuyển đi giao nơi khác.

Các mặt hàng bằng giấy được vận chuyển đi giao nơi khác.

Khu chợ nơi đây bày bán đủ các loại vàng mã được làm bằng giấy: Nhà lầu, xe hơi, máy tính bảng, vàng thỏi, quần áo...

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết năm nào bà cũng đi mua vàng mã về cúng cô hồn, năm nay cũng không ngoại lệ. "Mua về đốt để tưởng nhớ ông bà", bà Lan nói.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết năm nào bà cũng đi mua vàng mã về cúng cô hồn, năm nay cũng không ngoại lệ. "Mua về đốt để tưởng nhớ ông bà", bà Lan nói.

Các loại vàng mã có đủ kiểu dáng, kích cỡ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng.

Một vài cửa hàng vẫn có lượng khách lui tới mua hàng. Nhưng theo người bán nơi đây, lượng mua rất thấp so với mọi năm.

Một vài cửa hàng vẫn có lượng khách lui tới mua hàng. Nhưng theo người bán nơi đây, lượng mua rất thấp so với mọi năm.

Người dân đi giao hàng các nơi khác.

Một số người làm thuê sắp xếp, gói hàng vàng mã để bán kiếm lời.

Một số người làm thuê sắp xếp, gói hàng vàng mã để bán kiếm lời.

Khu chợ Thiếc không còn đông đúc như trước.

Người dân mua vàng mã về để đốt ngày Rằm.

Người dân mua vàng mã về để đốt ngày Rằm.

Phong Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/cho-am-phu-sai-gon-diu-hiu-e-khach-670477.html