Chợ cá Cồn Gò

Chợ cá Cồn Gò nằm dọc theo đường đê chắn sóng của xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Từ 3 giờ sáng, từng tốp phụ nữ làng biển đã gọi nhau đi chợ. Khi mặt trời lên cũng là lúc phiên chợ kết thúc, từng mớ hải sản tươi ngon theo thương lái tỏa đi các địa bàn.

Để có nguồn hàng tươi ngon, các tiểu thương phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên.

Để có nguồn hàng tươi ngon, các tiểu thương phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên.

Sản phẩm được các tiểu thương thu mua lại từ các thuyền bè của ngư dân đánh bắt về rồi mang ra các chợ trong tỉnh bán hoặc nhập cho các nhà hàng, khách sạn. Để có hàng tươi ngon, họ phải đi chợ từ lúc rạng sáng đón những đoàn thuyền đầu tiên.

Theo chia sẻ của các tiểu thương tại chợ cá Cồn Gò, những ngày này, thời tiết thuận lợi nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị như: mực, tôm, ghẹ... Tất cả hải sản ngư dân đánh bắt đều được thu mua với giá ổn định.

Mẻ cá tươi ngon.

Mẻ cá tươi ngon.

Mỗi chuyến tàu về sẽ có nhiều loại hải sản có giá trị như: cá, mực, tôm, ghẹ...

Mỗi chuyến tàu về sẽ có nhiều loại hải sản có giá trị như: cá, mực, tôm, ghẹ...

Tất cả những nguồn hàng hải sản này sẽ được tiểu thương thu mua và cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.

Tất cả những nguồn hàng hải sản này sẽ được tiểu thương thu mua và cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.

Không khí nhộn nhịp bán mua.

Không khí nhộn nhịp bán mua.

Do nhu cầu tăng cao nên các loại hải sản được tiểu thương “săn đón” ngay tại bến.

Do nhu cầu tăng cao nên các loại hải sản được tiểu thương “săn đón” ngay tại bến.

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của bà con tiểu thương khi mua được mẻ cá như ý.

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của bà con tiểu thương khi mua được mẻ cá như ý.

Khoảng 3h sáng, từng tốp tàu thuyền nối đuôi nhau vào cập bến Cồn Gò sau một đêm vươn khơi

Khoảng 3h sáng, từng tốp tàu thuyền nối đuôi nhau vào cập bến Cồn Gò sau một đêm vươn khơi

Khi trời hửng sáng, ngư dân giặt sạch ngư cụ, ra về để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới vào buổi chiều.

Khi trời hửng sáng, ngư dân giặt sạch ngư cụ, ra về để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới vào buổi chiều.

CẨM KỲ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-cho-ca-con-go-5692690.html