Chớ chủ quan trước thiên nhiên hung hãn!

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 17 giờ ngày 10/8, một nhóm du khách từ tỉnh Bình Dương đến lưu trú tại khu Đất Lành resort (xã Tân Tiến, TX La Gi, tỉnh Bình Thuận) rủ nhau xuống biển tắm, mặc dù lúc này biển động mạnh và nhiều sóng lớn. Hậu quả là nhiều người bị sóng cuốn và 4 người tử vong vì đuối nước. (Xem tiếp trang 5)

Trong đó, có ba nữ du khách và một nam là nhân viên bảo vệ của resort khi lao ra cứu ba người này. Đồng thời, có hai nam du khách trong nhóm bị nước cuốn mất tích. Đến chiều 12/8, cơ quan chức năng và người thân mới tìm được thi thể cách nơi xảy ra thảm nạn hàng chục cây số.

Trả lời báo chí, ông Võ Thanh Dũng, Giám đốc Đất Lành resort, cho biết trước đó đơn vị đã nhắc nhở, thổi còi cảnh báo du khách về tình trạng nguy hiểm nhưng nhóm du khách nói trên vẫn xuống tắm biển. Còn chị N.T.D, một du khách may mắn được cứu thoát khỏi thủy thần, thừa nhận: Trước đó đã được các anh bảo vệ cảnh báo nhưng chúng tôi cứ rủ nhau tắm vì nghĩ là gần bờ chắc chắn an toàn. Nhưng đâu ngờ sóng ập vào nhanh quá và kéo tất cả ra xa”!

Chợt nhớ một sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh vào năm ngoái. Do mưa lớn nhiều ngày, đến chiều tối 29/12/2018, nước lũ qua tràn Phước Lộc (xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) cao khoảng 1,5m. Lúc này, dân quân xã đã cử người túc trực tại đây và cắm biển cảnh báo không cho người qua lại. Nhưng ông N.V.Đ (SN 1984, người dân trong xã) vẫn quyết định lội qua tràn và bị nước dữ cuốn trôi, đến 8 giờ 50 sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Có thể thấy rằng, nguyên nhân dẫn đến thiệt mạng của ba nữ du khách ở vùng biển Bình Thuận và ông Đ chính là sự chủ quan, coi nhẹ mạng sống của mình trước thiên nhiên hung hãn luôn tiềm ẩn những hiểm họa khó lường. Chỉ đến khi xảy ra hậu quả đau xót thì có muốn hối hận, muốn “rút sợi dây kinh nghiệm” cũng không còn kịp nữa!

Để không còn những cái chết không đáng có, chủ yếu nhất vẫn là mỗi người dân và du khách không nên lơ là, xem thường những biến động luôn chứa đựng nhiều bất trắc không ngờ của thiên nhiên, mà cụ thể ở đây là dứt khoát không tắm biển khi có sóng to, gió lớn. Lâu nay, ở Phú Yên đã từng xảy ra các vụ đuối nước vì tắm biển trong điều kiện thời tiết như thế này.

Vì thế, vụ tai nạn thương tâm ở Bình Thuận lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động, cảnh tỉnh cho cả cộng đồng. Cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, dần chuyên môn hóa công tác cứu hộ cứu nạn, các resort, khách sạn và nhất là lực lượng cứu hộ tại chỗ cần kiên quyết ngăn chặn, không cho du khách và người dân xuống tắm, đặc biệt là trong những ngày biển “quậy”.

Như ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nếu du khách không nghe khuyến cáo mà cứ xăm xăm xuống nước, lực lượng cứu hộ sẽ cưỡng ép để “dẫn độ” lên bờ. Nhờ vậy, hơn 5 năm năm gần đây, tình trạng du khách tắm biển chết đuối ở địa phương đã được khắc phục căn cơ, triệt để.

SÔNG BA HẠ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/226821/cho-chu-quan-truoc-thien-nhien-hung-han.html