Chợ chuối Tết lớn nhất miền Trung nhộn nhịp ngày cận Tết
Hàng trăm xe máy chở chuối liên tục đổ về chợ chuối Tết lớn nhất miền Trung ngày giáp Tết, đậu dài cả cây số bên QL9.
Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 27/1 (25 Tết), số lượng chuối liên tục được người dân chở về chợ chuối Tết ở ngã 3 Tân Long, thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Những buồng chuối góp mặt tại chợ chuối Tân Long những ngày giáp Tết này hầu hết là chuối mật mốc, loại chuối thờ cúng phổ biến của người dân Quảng Trị cũng như các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Những ngày giáp Tết này, “chợ chuối Tân Long” lại nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối. Mỗi xe máy chở ít nhất 5 - 10 buồng chuối. Tại đây, cũng có rất nhiều thương lái đứng chờ sẵn để chọn mua.
Cứ thế, xe máy chở chuối liên tục đổ về chợ đậu kín cả góc ngã 3 Tân Long (giao giữa đường Tỉnh lộ 586 với QL9), đậu dài cả cây số dọc 2 bên con đường này.
Ngay bên đường, những buồng chuối mật mốc đã được chọn mua được tập kết, gom lại, bao gói cẩn thận chờ xe ô tô đến đưa lên chở về Đông Hà...
Hàng loạt ô tô khác cũng đậu sẵn 2 bên đường chờ chủ nhân mua thêm chuối cho đầy xe để “xuôi” QL9 về nhiều nơi phục vụ người dân mua về thờ ngày Tết... Nhiều ô tô con hướng từ Lao Bảo xuôi QL9 về Đông Hà cũng “tranh thủ” chở vài buồng chuối về để thờ cúng, làm quà.
Chuối mật mốc chở về đây bán đủ loại lớn nhỏ, giá cũng “đa dạng”, từ 100.000 đồng đến cả triệu, tùy thuộc vào mỗi buồng có bao nhiêu nải, quả lớn hay nhỏ…
Chuối người dân chở xe máy về đây hầu như không bán lẻ từng buồng mà chủ yếu bán “cả xe”.
Với 7 buồng chuối mật mốc khá đẹp, một đôi vợ chồng ra giá cho khách hỏi mua 1,8 triệu đồng, nhưng thấy khách ngần ngừ, đôi vợ chồng này nói "thôi bán rẻ cho 1 triệu".
Cạnh đó, một vị khách hỏi mua 8 buồng chuối mật mốc đẹp hơn trên xe máy khác, nhưng người đàn ông chở chuối đã chốt giá cho một thương lái 1,5 triệu đồng lấy ít “tiền cọc” và chở đến một điểm tập kết gần đó để giao chuối lấy đủ tiền.
Một xe chuối khác gần 10 buồng quả đẹp, 2 thương lái sau khi xem kỹ, một người ra giá 2,6 triệu đồng vì 1 buồng có nải đã chín vàng nhưng chủ xe chở chuối này lắc đầu và cho biết 3,4 triệu mới bán.
Còn với 2 buồng chuối mật mốc “khủng” với hơn 10 nải/buồng, quả đẹp để riêng bên điểm tập kết, một người phụ nữ cho biết vừa mua 2,4 triệu đồng.
Đối diện bên kia đường, 2 chiếc xe máy chở 7 và 8 buồng chuối nhỏ hơn đến hỏi thương lái mua. Một xe được thương lái ra giá 900.000 đồng, nhưng người phụ nữ nài nì sau đó chốt giá 950.000 đồng và người bán đồng ý. Xe chuối còn lại chỉ 700.000 đồng vì... quả nhỏ, thương lái nói rằng mua về chỉ có thể bán cho khách mua về đặt ban thờ ông địa.
Theo một số thương lái, giá chuối mật mốc tại chợ chuối Tân Long hiện nay không biến động nhiều so với năm trước. Giá chuối mua bán tại đây đắt rẻ còn tùy người bán, người mua và cũng tùy từng thời điểm trong ngày...
Đáng chú ý, những ngày cận Tết Nguyên đán cũng là cao điểm vụ chuối bán Tết của người dân huyện miền núi Hướng Hóa. Nhiều người bán xong xe chuối này lại chạy xe máy ngược QL9 lên khoảng hơn 10km rẽ vào những rẫy chuối phía bản Ka Kăng, hoặc ngược đường Tỉnh lộ 586 hướng vào xã biên giới Pa Tầng (cách QL9 khoảng 37km)... để chở chuyến chuối khác đến bán.
Trong khi đó, mặc dù QL9 đoạn 2 đầu chợ chuối hiện đã cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h nhưng ngày giáp Tết, lưu lượng xe lưu thông tấp nập hơn, nhất là ô tô đầu kéo đang hối hả ngược xuôi nên ẩn họa TNGT.
>>>> Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại "chợ chuối Tân Long" ngày 25 Tết: