Chờ đến bao giờ?

10 ngày sau vụ cháy lớn tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khi nhiều người dân đã phải di rời khỏi nhà của mình và chưa biết khi nào sẽ trở lại, thì Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho rằng, việc 'quan trọng nhất', 'mấu chốt' hiện nay là phải… chờ cơ quan giám định của công an.

Sau 10 ngày chứng kiến những tuyên bố "bất nhất" liên tục của các cơ quan chức năng ở Hà Nội, giờ đây đến ngay cả phát ngôn của người đứng đầu chính quyền thành phố cũng thiếu rõ ràng như vậy thì người dân thủ đô quả là không biết phải đặt niềm tin vào đâu.

 Vụ cháy nhà máy Rạng Đông ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt người dân vì khả năng nhiễm độc thủy ngân đối với những khu vực lân cận. Ảnh: TTXVN

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt người dân vì khả năng nhiễm độc thủy ngân đối với những khu vực lân cận. Ảnh: TTXVN

Sáng 9-9, trường Tiểu học Hạ Đình, địa điểm nằm gần khu vực đám cháy vẫn mở cửa bình thường, song có khá nhiều phụ huynh đã không cho con đi học vì sợ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Một vị phụ huynh đeo khẩu trang kín mít cho biết chị đến trường để xin cho con nghỉ học và gia đình đang cân nhắc việc chuyển trường cho con.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Xuân cho biết, theo báo cáo của hiệu trưởng trường tiểu học Hạ Đình, ngày 9-9 có khoảng 300 học sinh được gia đình cho nghỉ học.

Ngõ 342 Khương Đình, điểm nằm tiếp giáp với tường của nhà máy Rạng Đông sáng cùng ngày cũng trở nên vắng vẻ khác thường. Hầu hết các nhà mặt đường, cửa hiệu đều đóng cửa.

Tối 8-9, chủ nhân của khoảng 30 căn hộ liền kề 54 Hạ Đình nằm cách nhà máy Rạng Đông khoảng 30m đã cửa đóng then cài rời nhà mình đi lánh nạn. Và không chỉ có 30 căn hộ liền kề, khoảng 90% cư dân sống trong 250 hộ ở tòa chung cư đối diện A1,A2 chung cư 54 Hạ Đình cũng đã di tản.

10 ngày qua, người dân phường Hạ Đình quanh khu vực bị cháy, trong lúc bối rối, đã phải chứng kiến quá nhiều những phát ngôn và thông báo trái ngược nhau từ chính quyền. Đầu tiên là cảnh báo ô nhiễm, sau đó thu hồi cảnh báo, rồi "mọi thứ vẫn trong ngưỡng cho phép".

Cực điểm của sự bưng bít thông tin là lời thú nhận của công ty Rạng Đông, sau một "quá trình đấu tranh", là toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Hg lỏng, chứ không phải viên Amalgam như báo cáo ban đầu của công ty. Hg lỏng có độc tính cao hơn nhiều, và theo khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp báo chính phủ hôm 4-9, có khoảng từ 15,1 đến hơn 27 kg thủy ngân (Hg) đã bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy.

Giữa lúc thông tin nhiễu loạn đó, và trong khi hoang mang lo ngại cho tính mạng và sức khỏe của mình, người dân vùng bị ảnh hưởng của vụ cháy cũng chỉ còn biết trông đợi vào thông tin và giải pháp của chính quyền thành phố.

Về phần mình, người lãnh đạo cao nhất của thành phố, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, sau khi phê bình Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đeo mặt nạ phòng độc xuống hiện trường vụ cháy là.. phản cảm, thì hôm nay quả quyết rằng, người dân (vùng bị ảnh hưởng) không có bức xúc gì và thành phố không thờ ơ với sức khỏe của người dân. (1)

Không rõ UBND TP. Hà Nội mời bao nhiêu người dân tới dự cuộc họp để nghe phản ánh tâm tư của họ, nhưng chỉ cần đi qua khu vực gần nơi tiếp giáp với hiện trường vụ cháy, là có thể chứng kiến làn sóng di tản đã và đang diễn ra như thế nào.

Đến giờ này, 10 ngày sau vụ cháy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vẫn khẳng định việc "quan trọng nhất", "mấu chốt" hiện nay là… phải chờ cơ quan giám định của công an sớm trả lời về kết quả. Sau đó, các đơn vị xử lý ô nhiễm môi trường sẽ vào cuộc thu gom toàn bộ số hóa chất ở công ty Rạng Đông.

Tóm lại là để giải quyết hậu quả vụ cháy thì tất cả phải chờ, còn những chất độc vô tri thì chúng không chờ, mà có thể đã phát tán khắp nơi, vào đất, nước, không khí, vào vật dụng và sẵn sàng gây hại cho người trong vùng bị ảnh hưởng.

Cũng trong sáng 9-9, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội sau khi phân tích các mẫu được lấy tại 6 vị trí quanh công ty Rạng Động, đã báo cáo lên Sở Tài nguyên môi trường TP. Hà Nội, với kết quả không phát hiện thấy thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí.

Sau tất cả, thì kết quả mới nhất này, liệu có làm an lòng người dân?

Hãy….chờ xem!

Văn phòng Chính phủ ngày 9-9 có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý hậu quả sự cố vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Trong đó, các ngành, cơ quan chức năng cần thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo ký hoạch đã được chỉ đạo.

(1) https://news.zing.vn/ong-nguyen-duc-chung-tp-va-quan-thanh-xuan-da-kip-thoi-canh-bao-post988009.html?fbclid=IwAR0jvKr2igIEPIP1RBPR2tg8GXqNrKuBqi5iN_NbkTj-eU5xW-Yv9oNweX8

Minh Đức

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/td/293845/cho-den-bao-gio.html