Cho đi những giọt yêu thương
Những ngày qua, trước thời khắc chuyển giao lớn trong bộ máy hành chính, tại TP Thủ Đức cũ (TPHCM), một hình ảnh khiến người ta ấm lòng: Những cán bộ, công chức vẫn tất bật trao gửi từng món quà, từng lời hỏi han đến người dân khó khăn...

Cán bộ phường tại TP Thủ Đức cũ tặng quà cho người dân tạm trú tại phòng trọ những ngày cuối tháng 6/2025. Ảnh: Hồng Phúc.
“Phút 90” của những nghĩa cử đẹp
Tại khu nhà trọ số 91 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, không khí trong một buổi tối đầu tuần bỗng trở nên ấm cúng. Gần 100 phần quà đã được trao tận tay các hộ dân nghèo, mỗi phần trị giá 500.000 đồng đầy nghĩa tình. Chị Lê Thị Mộng Đời, mẹ đơn thân nuôi 5 con, rưng rưng khi cầm món quà nhỏ: “Gia đình tôi luôn được phường quan tâm. Mảnh đất này đã thực sự là quê hương thứ hai”. Chị là một lao động tự do, thu nhập bấp bênh, nhưng luôn nhận được sự hỗ trợ từ địa phương, từ học phí con cái đến gạo, tiền mỗi dịp khó khăn.
Tại phường Linh Tây, hơn 700 phần quà được các cán bộ mang đến tận nhà dân, tổng trị giá hơn nửa tỉ đồng. “Dù sáp nhập hành chính, vị trí việc làm có thể thay đổi, nhưng tấm lòng của những người làm công tác xã hội thì không bao giờ đổi thay” - bà Trần Thị Cẩm Vân, Bí thư Đảng ủy phường Linh Tây chia sẻ.
Không chỉ các cấp chính quyền, các hội đoàn thể cũng nỗ lực hết mình. Ở phường Hiệp Bình Chánh, Chi hội Phụ nữ địa phương đã trao 36 triệu đồng hỗ trợ mẹ con chị Nguyễn Thị Phúc - người mẹ đã hiến một phần gan để cứu con mình. Vẫn còn đó bao chương trình nhân đạo, vẫn còn những hành trình âm thầm nhưng bền bỉ. Tại đường số 17, phường Long Thạnh Mỹ, công trình chiếu sáng năng lượng mặt trời và tường được sơn mới khang trang - một dấu ấn nhỏ giữa bộn bề công việc hành chính cuối kỳ. Ở đó, dù ở “phút 90” của nhiệm kỳ, tình người vẫn không vơi.
Những bông hoa thầm lặng
Cũng trong những ngày chuẩn bị chuyển giao thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một buổi lễ tôn vinh những cá nhân hiến máu tiêu biểu của TP Thủ Đức không đơn thuần là một dịp khen thưởng. Đó là nơi cộng đồng nhìn lại những tấm lòng bao dung đang âm thầm hiến trao sự sống cho người khác.
Trong số đó, có thầy Lê Trọng Duy - Hiệu trưởng Trường mầm non Ban Mai - người đã gần 30 lần hiến máu và còn tổ chức những “điểm hẹn hiến máu” tại chính ngôi trường mình công tác. Hơn 20 cán bộ, giáo viên của trường cũng đều đặn tham gia. Họ hiến máu như một thói quen sống tử tế. Cũng không thể không nhắc đến đôi vợ chồng bác sĩ - bác sĩ Lê Thanh Nga và lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy, với hơn 25 lần hiến máu và cả lời nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời. Họ còn dẫn đầu nhóm bác sĩ thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho vùng sâu vùng xa.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức, trong năm 2024 thành phố đã tiếp nhận hơn 18.000 túi máu, đạt 129% chỉ tiêu. Phong trào ngày càng lan rộng nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, sự tham gia của cả gia đình, cả tập thể. “Những tấm gương hôm nay chính là những bông hoa thơm ngát trong vườn hoa cuộc sống” - bà Hương nói.
Gieo yêu thương từ những giọt hồng
Không chỉ là những hình ảnh đẹp từ quần chúng nhân dân, những hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo còn được các chức sắc tôn giáo hoan hỉ tham gia. Ghi nhận tại chùa Phước Tường - điểm hiến máu cố định đầu tiên của TP Thủ Đức, Thượng tọa Thích Nhật An, trụ trì chùa, chia sẻ đầy xúc động: “Khi biết có chương trình hiến máu thiện nguyện, nhiều tăng ni, Phật tử đã tụ về đông đủ để hiến máu. Mỗi người đến đây đều mang theo tâm nguyện cho đi”.
Trong dòng người ấy, có thầy Thích Lệ Chiếu với hơn 10 lần hiến máu khi tuổi đời còn rất trẻ; chị Phạm Ngọc Tuyết, người bán vé số dạo, lặn lội về lấy giấy tờ để được hiến máu; sinh viên Lê Anh Duy tranh thủ buổi sáng đầu năm trước khi đi làm thêm… Họ đã cùng hơn 100 người khác hôm ấy, là minh chứng rằng làm việc thiện không đợi tuổi, không đợi mùa.
Một câu chuyện khác khiến nhiều người cảm phục, bà Lê Thanh Nga, người mang bệnh tim bẩm sinh, đã âm thầm hiến máu lần thứ 24. Anh Nguyễn Phúc Đức - người được gọi là “hiệp sĩ máu khẩn cấp” - sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào có ca bệnh cần máu cùng nhóm. Theo Thượng tọa Thích Nhật An, chỉ trong vòng 5 ngày, TP Thủ Đức đã tổ chức đến 4 đợt hiến máu, trong đó có những cơ sở tôn giáo như chùa Phước Tường, đã thu về hàng trăm đơn vị máu quý giá. Những nghĩa cử cao đẹp cứ thế lặng lẽ nối dài.
Một hình ảnh đẹp khác đến từ ông Vũ Đình Điều - gia đình ba thế hệ cùng tham gia câu lạc bộ hiến máu. Ông cười bảo: “3 năm nữa tôi quá tuổi, thì cháu nội sẽ thay tôi”. Không dừng lại ở việc cho máu, ban tổ chức còn vận động nhà chùa và các nhà hảo tâm hỗ trợ phần ăn sáng, tặng quà thiết thực cho người tham gia. Họ không mong nhận lại điều gì - nhưng chính họ lại là những người đang nhận được nhiều nhất: sự biết ơn và niềm tin.
Từ cán bộ phường trong “phút 90” bám sát dân nghèo, những giáo viên âm thầm truyền cảm hứng thiện nguyện, đến cụ già, em nhỏ, sinh viên, tiểu thương… cùng tụ hội vì một giọt máu cứu người - tất cả là những con người bình dị nhưng mang trong mình trái tim lớn. Có thể nói, trong nhịp sống hiện đại, nơi mà người ta dễ quên mất nhau, chính những nghĩa cử ấy đã nhắc nhở rằng: Chúng ta không hề đơn độc. Và lòng tốt - luôn là điều không bao giờ lỗi thời.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cho-di-nhung-giot-yeu-thuong-10309269.html