Chờ đợi màn đối đầu ở phiên bản tốt nhất của Quang Hải, Chanathip

Nguyễn Quang Hải cùng Chanathip Songkrasin đều đang có phong độ xuất sắc, và màn thể hiện của cả 2 sẽ là yếu tố then chốt định đoạt cục diện đại chiến giữa Thái Lan - Việt Nam.

Suốt những ngày qua, màn so tài giữa Nguyễn Quang Hải và "Messi Thái" Chanathip Songkrasin chính là đề tài xuất hiện nhiều nhất. Không chỉ là trụ cột của đội tuyển, bộ đôi này còn đang chơi tuyệt hay trong màu áo CLB.

Trong khi Quang Hải bay cao cùng CLB Hà Nội thì Chanathip cũng đang khuấy đảo J.League 1 và là cái tên không thể động đến trong đội hình CLB Consadole Sapporo. Cả 2 đều thể hiện phong độ hủy diệt suốt thời gian qua. Và câu hỏi đặt ra lúc này là việc ai sẽ vượt lên để biến Thammasat thành sân khấu của riêng mình, qua đó mang về thắng lợi cho đội nhà?

Quang Hải cùng các đồng đội từng đánh bại một Thái Lan không có Chanathip tại King's Cup hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải cùng các đồng đội từng đánh bại một Thái Lan không có Chanathip tại King's Cup hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: Minh Chiến.

Khi đôi chân tìm lại nhịp điệu

Trong 10 trận gần nhất, CLB Hà Nội thắng 7, hòa 3 và ghi tới 23 bàn vào lưới đối thủ. Cá nhân Quang Hải góp dấu giày vào gần nửa số bàn thắng trên với 6 pha lập công cùng 4 đường chuyền thành bàn. Những bàn thắng của Hải "con" đến ở những thời điểm đội bóng cần anh nhất.

Đó là bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên sân Thống Nhất trước CLB TP.HCM, trong thế trận mà CLB Hà Nội đang bế tắc trước bức tường phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà. Đó là siêu phẩm sút phạt tung nóc lưới CLB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, châm ngòi cho chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội.

Và hơn cả, đó là cú đúp bàn thắng siêu hạng vào lưới Altyn Asyr tại bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup, giúp đội bóng thủ đô giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước đại diện Turkmenistan tại Hàng Đẫy.

Màn trình diễn siêu đẳng của Quang Hải trước Altyn Asyr giúp CLB Hà Nội thoát khỏi trận thua muối mặt trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Thế Anh.

Màn trình diễn siêu đẳng của Quang Hải trước Altyn Asyr giúp CLB Hà Nội thoát khỏi trận thua muối mặt trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Thế Anh.

Chứng kiến cách Quang Hải khiến mọi đối thủ phải kính nể thời gian qua, ít người nhớ rằng cầu thủ gốc Đông Anh từng trải qua quãng thời gian đáng quên hồi đầu mùa giải.

Trở về sau hơn 1 năm cày ải khắp các mặt trận, từ CLB tới đội tuyển quốc gia, Quang Hải phải khởi đầu mùa giải với một góc nhìn hết sức lạ lẫm. Đó là từ hàng ghế dự bị.

Hải ngồi dự bị 2 trong 3 trận đầu tiên. Trong những trận đấu sau đó, khi được tạo tối đa điều kiện thi đấu, tiền vệ sinh năm 1997 cũng chơi mờ nhạt và chỉ có 2 bàn thắng sau 15 lần ra sân cho đội bóng thủ đô.

Chứng kiến phong độ của cậu học trò, HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận: "Có thể Quang Hải đang chán bóng. Chúng tôi đang giúp cậu ấy lấy lại phong độ, phải tính toán sắp xếp để cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi, lúc đó mới lấy lại được cảm giác chơi bóng".

Quả nhiên, chính sách xoay vòng của HLV trưởng CLB Hà Nội đã mang lại hiệu quả. Hải "con" đang "thèm bóng" trở lại, nhịp điệu đã quay về trên đôi chân ma thuật, và "nhạc trưởng" của CLB Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp tục chinh phục những thử thách tiếp theo.

Cảm hứng đang trở lại với Quang Hải sau khởi đầu chậm chạp. Ảnh: Hoàng Linh.

Cảm hứng đang trở lại với Quang Hải sau khởi đầu chậm chạp. Ảnh: Hoàng Linh.

Tuy vậy, trước mắt Quang Hải cùng các đồng đội ở trận đấu tới sẽ là "hòn đá tảng" mang tên Thái Lan. Sau thất bại tủi hổ tại King's Cup, thầy trò HLV Akira Nishino rõ ràng có thừa quyết tâm để trả món nợ đã vay trước người Việt hồi tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh họ có sự trở lại của Chanathip.

Trải qua 25 vòng đấu tại J.League 1, "Messi Jay" mới bỏ lỡ 4 trận bởi chấn thương. Những trận đấu còn lại, cầu thủ 26 tuổi luôn đóng vai trò tối quan trọng và hiếm khi bị rút khỏi sân sớm.

Trong 6 trận gần nhất, Chanathip góp dấu giày vào 6 bàn thắng của đội bóng này. Đáng chú ý có cú đúp bàn thắng và kiến tạo trong chiến thắng hủy diệt 8-0 của đội nhà trước Shimizu S-Pulse ở vòng 23.

Cầu thủ sinh năm 1993 đã có được 4 bàn thắng cùng 6 đường chuyền thành bàn sau 21 trận đấu cho Sapporo. Thành tích này thậm chí cao hơn cả huyền thoại Andres Iniesta và giúp ngôi sao người Thái Lan tiếp tục trở thành một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải của bóng đá Nhật Bản.

Trong lần tái đấu này, với sự trở lại của Chanathip ở phiên bản hoàn hảo nhất, mục tiêu của người Thái không gì khác ngoài việc đòi lại món nợ đã vay tại King's Cup 2019. Đó là giải đấu mà "Voi chiến" đã nhận thất bại muối mặt 0-1 ngay trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam.

Chanathip trở lại liệu có thể giúp người Thái đòi lại món nợ đã vay trước Việt Nam? Ảnh: Minh Chiến.

Chanathip trở lại liệu có thể giúp người Thái đòi lại món nợ đã vay trước Việt Nam? Ảnh: Minh Chiến.

Điểm tựa nơi hàng tiền vệ

Trước thềm đại chiến Thái Lan - Việt Nam, số đông nhà chuyên môn cũng như các CĐV đều nhận định rằng cả Quang Hải và Chanathip sẽ được bố trí chơi ở vị trí sở trường, đó là tiền vệ tấn công. Và để cả 2 có thể thỏa sức tung hoành nơi tuyến trên, vai trò của các tiền vệ trung tâm sẽ là vô cùng quan trọng.

Tại King's Cup 2019, dù thua trước Việt Nam, hàng tiền vệ Thái Lan đã có một trận đấu tốt. Sự cơ động của những Sarach Yooyen, Tanaboon Kesarat và Thitipan Puangchan đã bóp nghẹt khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam, nơi được phụ trách bởi bộ đôi Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh.

"Máy quét" Phạm Đức Huy sẽ trở lại nơi tuyến giữa để bắt cặp cùng Đỗ Hùng Dũng? Ảnh: Thuận Thắng.

"Máy quét" Phạm Đức Huy sẽ trở lại nơi tuyến giữa để bắt cặp cùng Đỗ Hùng Dũng? Ảnh: Thuận Thắng.

May mắn cho đội tuyển Việt Nam khi đó là trận đấu mà Thái Lan thiếu vắng Chanathip. Điều này khiến "Voi chiến" bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho những pha lên bóng, khiến họ phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1.

Với điểm tựa sân nhà Thammasat, sẽ không khó hiểu nếu HLV Nishino tiếp tục sử dụng hàng tiền vệ số đông và cơ động để bóp nghẹt khu trung tuyến của tuyển Việt Nam ở cuộc tái đấu tới đây.

"Messi Jay" đã trở lại, Thitipan Puangchan đang chơi tốt tại Nhật Bản còn Sarach Yooyen cũng đang trên đường tìm lại đỉnh cao sau chuỗi ngày dài đằng đẵng làm bạn với giường bệnh. Tất cả hứa hẹn sẽ mang lại những pha tranh chấp quyết liệt và không khoan nhượng nơi giữa sân.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng. Ảnh: Minh Chiến.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ vô cùng nóng bỏng. Ảnh: Minh Chiến.

Trong bối cảnh đó, Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường khó có thể là những cái tên phù hợp để bắt cặp cùng Đỗ Hùng Dũng. Khả năng thoát pressing tốt của Nguyễn Huy Hùng hay sự cơ động của Phạm Đức Huy nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo tính tới.

Sự xuất hiện của những cầu thủ này không chỉ hạn chế áp lực lên hàng thủ mà còn giúp giảm tải gánh nặng phòng ngự lên Quang Hải, để "nhạc trưởng" của đội tuyển Việt Nam mặc sức tung hoành trên hàng công cùng cái chân trái diệu kỳ của mình. Tuyến tiền vệ sẽ phải là bệ đỡ đủ chắc chắn nếu người hâm mộ muốn nhìn Quang Hải hay Chanathip bay cao.

Không chỉ Quang Hải hay Chanathip, tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng, cả thầy Park lẫn HLV Nishino cũng sẵn sàng. Tất cả hứa hẹn sẽ mang tới 90 phút đầy kịch tính trên sân vận động Thammasat vào lúc 19h tối nay.

3 lần Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia Trận thắng tại giải giao hữu King's Cup 2019 là lần gần nhất bóng đá Việt Nam hạ gục Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cho-doi-man-doi-dau-o-phien-ban-tot-nhat-cua-quang-hai-chanathip-post986549.html