Chợ hàng rong bủa vây bệnh viện

Thức ăn, nước uống, quần áo cùng nhiều vật dụng cá nhân được bày bán ngay trên vỉa hè xung quanh bệnh viện lớn ở Nghệ An. Từ đó biến nơi đây thành 'khu chợ' mua bán tấp nập bất chấp gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán hàng rong trên tuyến Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, Nghệ An lại bùng phát. Vỉa hè, lòng đường bị biến thành "chợ cóc" giữa đô thị. Dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân xử lý, nhưng chỉ mang tính tạm thời. Cưỡng chế xong, đâu lại vào đó.

Hàng quán bát nháo phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trên đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Tại tuyến đường Hồ Tông Thốc, phường Vinh Phú, khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang trở thành điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Quần áo, nước uống, đồ ăn được bày bán la liệt trên lề đường.

Hàng rong chiếm vỉa hè, bủa vây khu vực xung quanh bệnh viện.

Hàng rong chiếm vỉa hè, bủa vây khu vực xung quanh bệnh viện.

Khu vực cấm nhưng quán hàng bày bán nhộn nhịp trước cổng bệnh viện.

Khu vực cấm nhưng quán hàng bày bán nhộn nhịp trước cổng bệnh viện.

Những quán hàng cũ kỹ trở thành hình ảnh quen thuộc trước cổng viện.

Những quán hàng cũ kỹ trở thành hình ảnh quen thuộc trước cổng viện.

Ngày 9/7, ghi nhận tại khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, vỉa hè hai bên đường gần như bị "xóa sổ". Nhiều hàng ăn, quán nước ngang nhiên kê bàn ghế, đẩy xe bán hàng ra giữa lòng đường, biến nơi đây thành một "chợ cóc" bất đắc dĩ, nhếch nhác, lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Những gánh hàng rong chen chúc giữa dòng người, tạo nên bức tranh lộn xộn xung quanh bệnh viện.

Những gánh hàng rong chen chúc giữa dòng người, tạo nên bức tranh lộn xộn xung quanh bệnh viện.

Cảnh tượng nhốn nháo tái diễn, xe ôm, người bán nước, đồ ăn nhanh… liên tục chèo kéo khách giữa dòng người ra vào tấp nập.

Không chỉ cổng chính, tình trạng buôn bán tự phát còn diễn ra rầm rộ tại các cổng phụ, khiến khu vực quanh bệnh viện trở nên lộn xộn, mất mỹ quan đô thị. Có quán còn lấn sát đến tận cửa phụ vào bệnh viện nhưng không hề bị nhắc nhở.

Lòng đường nhốn nháo người mua kẻ bán, khiến giao thông hỗn loạn.

Lòng đường nhốn nháo người mua kẻ bán, khiến giao thông hỗn loạn.

Bệnh nhân chen chân giữa dòng người mua bán, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Bệnh nhân chen chân giữa dòng người mua bán, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Không còn lối dành cho người đi bộ, nhiều người buộc phải luồn lách qua các hàng quán, thậm chí phải đi dưới lòng đường để di chuyển. Chưa kể, hàng loạt xe đẩy, xe hàng rong chiếm dụng mặt đường càng khiến giao thông thêm phần hỗn loạn, mất an toàn. Nhiều người nhà bệnh nhân đứng ngay tại cổng bệnh viện để mua bán khiến giao thông ở đây luôn náo loạn, nhất là vào giờ cao điểm.

"Mua ở các hàng quán phía trước bệnh viện rất tiện, thứ gì cũng có, không phải đi xa", bà Nguyễn Thị Thành người đang chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.

Quán nước, xe đẩy san sát nhau, biến khu vực xung quanh bệnh viện thành "phố ẩm thực" bất đắc dĩ.

Quán nước, xe đẩy san sát nhau, biến khu vực xung quanh bệnh viện thành "phố ẩm thực" bất đắc dĩ.

Không chỉ gây cản trở giao thông, việc buôn bán tràn lan còn khiến khu vực xung quanh bệnh viện trở nên nhếch nhác, mất trật tự. "Bệnh nhân vừa ra viện, chưa kịp khỏe phải hít khói xe, ngửi mùi rác, nhìn cảnh chen chúc. Rất phản cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe", chị Trần Thùy Dung, người nhà bệnh nhân bức xúc.

Anh Hồ Mạnh Hà (trú phường Vinh Phú) cho biết, mỗi lần đi qua đoạn đường này rất khó khăn vì nhiều người buôn bán đứng tràn ra làn đường xe chạy, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm các hàng quán tụ tập đông người khiến các phương tiện kẹt cứng.

Người bán trải bạt chiếm trọn vỉa hè, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường.

Người bán trải bạt chiếm trọn vỉa hè, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường.

Người dân mưu sinh bằng cách bày hàng lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ.

Người dân mưu sinh bằng cách bày hàng lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ.

Bán hàng rong "chạy đua" với thời gian trong khi lực lượng chức năng chưa kiểm soát triệt để.

Bán hàng rong "chạy đua" với thời gian trong khi lực lượng chức năng chưa kiểm soát triệt để.

Khi lực lượng chức năng rút lui, hàng rong lại “mọc” lên như chưa từng bị xử lý.

Khi lực lượng chức năng rút lui, hàng rong lại “mọc” lên như chưa từng bị xử lý.

"Có người đuổi thì chạy thôi, nhiều hôm bị lấy hết đồ bán nhưng vẫn tiếp tục bán. Tôi bán trước cổng bệnh viện từ lâu rồi, giờ mà không bán ở đây thì biết đi đâu", một cụ bà bán nước lâu năm tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.

Dù chính quyền địa phương từng ra quân xử lý, nhưng sau một thời gian, tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn không ngừng. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn có những biện pháp mạnh tay hơn, tránh để chuyện "bắt cóc bỏ dĩa" kéo dài thêm nữa.

Ngoài ra, với lưu lượng phương tiện lớn, việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị là yêu cầu cấp thiết.

Vỉa hè bên cửa phụ bệnh viện biến thành chợ tự phát.

Vỉa hè bên cửa phụ bệnh viện biến thành chợ tự phát.

UBND xã Vinh Phú cho biết, mặc dù áp dụng nhiều giải pháp, nhưng tình trạng buôn bán lấn chiếm trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trước thực trạng này, công an cùng tổ quản lý trật tự đô thị phường tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm nhằm siết chặt kỷ cương, bảo vệ không gian công cộng.

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND phường Vinh Phú cho biết, trước đây, lực lượng chức năng từng thực hiện nhiều phương án để dẹp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tái diễn, khó kiểm soát. Khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng buôn bán lại tiếp tục.

Hàng rong bám trụ bất chấp sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hàng rong bám trụ bất chấp sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cũng theo ông Phan Thanh Sơn, phía mặt đường Xô Viết Nghệ Tĩnh do Công an tỉnh quản lý, trong khi đoạn đường Hồ Tông Thốc thuộc quyền quản lý của phường.

"Hiện lực lượng bán chuyên trách chưa được thành lập lại và sắp xếp đầy đủ, trong đó có đội quy tắc đô thị, nên UBND phường mới chỉ vừa tiếp quản và bắt đầu triển khai xử lý", ông Sơn cho biết.

Tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng bệnh viện không chỉ là câu chuyện về mưu sinh mà còn là thách thức lớn đối với công tác quản lý trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông bệnh viện. Để chấm dứt tình trạng này, chính quyền địa phương cần triển khai những giải pháp đồng bộ, kiên quyết xử lý lấn chiếm lòng lề đường, trả lại không gian sạch đẹp, an toàn cho người bệnh và thân nhân.

Căng tin đáp ứng mọi nhu cầu của người nhà, bệnh nhân

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nhiều năm nay bệnh viện triển khai mô hình căng tin ngay trong khuôn viên và nâng cấp hệ thống giữ xe. Nhờ đó, thân nhân và người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận và mua các mặt hàng thiết yếu ngay tại căng tin.

Hệ thống căng tin của bệnh viện có quầy tạp hóa bán nhiều đồ dùng cho bệnh nhân có nhu cầu. Khu vực ăn uống rộng rãi và luôn đáp ứng nhu cầu của thân nhân người bệnh. Bãi giữ xe nội bộ của bệnh viện cũng có sức chứa lớn, cơ bản giúp người bệnh và người nhà không cần phải gửi xe bên ngoài, từ đó giảm thiểu tình trạng lộn xộn và hỗn loạn tại khu vực xung quanh.

Song Hoàng - V. Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cho-hang-rong-bua-vay-benh-vien-169250709173903788.htm