Chợ hoa xuân Tây Hồ giữ hồn Tết Hà Nội

Bên mặt nước mênh mang Hồ Tây, chợ hoa xuân phường Tây Hồ vẫn đẹp như bức tranh mùa xuân quen thuộc, đồng thời ẩn chứa nét tươi mới, rộn ràng và đầy sức sống.

Chợ Hoa Xuân phường Tây Hồ không chỉ là nơi mua bán hoa, mà còn là điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi độ xuân về. Nhiều người Hà Nội có thói quen đến chợ hoa này để vừa chọn đào, quất cho gia đình đón tết, vừa để thư giãn, chầm chậm cảm nhận không khí Tết đang rất gần.

Anh Đại Ngàn (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Đây chính là nơi mùa xuân đến sớm nhất. Tôi thấy đây là hoạt động mang giá trị văn hóa rất lâu đời của Hà Nội, có nét đẹp rất riêng. Đó là lý do năm nào tôi cũng ghé chợ hoa này".

Với người trồng đào, trồng quất ở Nhật Tân, Tứ Liên, Tết không chỉ gói gọn trong vài ngày nghỉ, mà là thành quả của cả năm chăm chút, chờ đợi, hy vọng hoa mang Tết về đúng nhà, đúng người. "Đào, quất chúng tôi bán từ sớm, đến 29 Tết mới nghỉ. Chúng tôi phục vụ các loại, từ đào nhỏ, đến đào huyền, đào tròn", bà Lê Thị Kim Oanh (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết.

Có những gia đình năm nào cũng cùng nhau đi chợ hoa Tây Hồ, người lớn tuổi tìm lại cảm giác Tết xưa trong từng sắc hoa quen thuộc. Và cũng có những người trẻ đến chợ hoa không chỉ để mua hoa, mà để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp chào năm mới.

Chị Lê Thị Quỳnh Anh (phường Hoàng Liệt) chia sẻ: "Tuy là lần đầu đến đây nhưng mình cảm thấy rất ấn tượng. Mặc dù đã nghe nói nhiều về hoa đào Nhật Tân, nhưng hôm nay không khí ở đây làm mình cảm thấy chắc chắn sẽ đến thêm nhiều lần nữa".

Đi chợ hoa với người Hà Nội đã trở thành một thói quen. Qua bao mùa Tết, chợ hoa Tây Hồ vẫn luôn giữ được nét đẹp riêng trong rất nhiều phiên chợ hoa tết của Hà Nội.

Thanh Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cho-hoa-xuan-tay-ho-giu-hon-tet-ha-noi-385515.htm