Chó Husky đi ra ngoài mãi không về, chủ đi tìm thì bắt gặp cảnh tượng đứng hình

Có 1 người chủ quyết định nuôi 1 chú chó Husky làm thú cưng, và từ đó trở đi, cuộc đời của người ấy không bao giờ còn nhàm chán nữa.

Một thời gian trước, có một người nuôi thú cưng ở Trung Quốc, đã lên mạng xã hội than thở rằng, từ khi đem 1 chú chó Husky về nuôi, mỗi ngày của anh ta đều trở nên mới mẻ, khó đoán, và tuyệt nhiên không còn nhàm chán nữa, thậm chí còn làm kinh động đến cả dịch vụ cứu hộ.

Theo lời kể của người đàn ông này, chú chó Husky nhà anh vốn nổi tiếng nghịch ngợm, quậy phá, dường như trong nhà không có đồ vật nào chưa từng trở thành nạn nhân của nó, từ bàn, ghế sofa cho tới giày, dép trong nhà.

Thế nhưng, vì tình yêu vô bờ bến với chó cưng, và cũng vì những lúc nó ôm ấp, yêu thương chủ nhân vô điều kiện mà anh đã tha thứ tất cả.

Rồi một hôm, khi anh đi ra ngoài quên đóng cửa, chú chó Husky láu lỉnh đã lẻn ra lúc nào không hay. Nghĩ rằng chẳng mấy khi được bình yên, cứ để cho nó ra ngoài chạy nhảy cho đỡ cuồng chân, cuồng tay nên anh chàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hóa ra chú chó Husky đã thử leo lên cột điện xem sao.

Hóa ra chú chó Husky đã thử leo lên cột điện xem sao.

Nào ngờ, chó cưng đi chơi nửa ngày vẫn chưa thấy về, làm anh lo lắng mới chạy ra ngoài xem sao. Đi được 1 hồi, nhìn ngó khắp nơi, anh bỗng thấy có thứ gì đó quen thuộc đang... cheo leo trên cột điện. Nheo mắt nhìn kỹ, anh nhận ra nó đúng là chó cưng nhà mình.

Có lẽ thấy cái cột điện quá hấp dẫn, chú chó Husky đã quyết định khám phá 1 phen xem sao, có điều, nó không lường được tình huống này. Vì khi đã leo tới 1 độ cao nhất định, nó đã bị kẹt lại, không sao trèo xuống được nữa.

Nhưng khi leo đến 1 độ cao nhất định, nó đã bị kẹt lại, không sao leo xuống được nữa.

Nhưng khi leo đến 1 độ cao nhất định, nó đã bị kẹt lại, không sao leo xuống được nữa.

Hơn nữa, với độ cao như thế này, dù có không bị kẹt thì nó cũng không thể tự xuống được, vì chỉ cần nhìn thôi đã đủ chóng mặt rồi. Đứng ở dưới thấy chó cưng sủa ầm ĩ như muốn kêu cứu, anh chàng đã rất lo lắng, song cũng không thể trèo lên để giải cứu cho nó.

Cuối cùng, anh đã quyết định gọi cho Đội cứu hỏa địa phương. May mắn là cuối cùng, các nhân viên cứu hộ đã dùng các trang thiết bị chuyên dụng để đưa chú chó Husky xuống đất thành công, và nó không hề bị thương.

May mắn là cuối cùng, chú chó Husky cũng được đội cứu hộ đưa xuống.

May mắn là cuối cùng, chú chó Husky cũng được đội cứu hộ đưa xuống.

Sau khi anh chàng đăng tải câu chuyện dở khóc dở cười của mình, nhiều netizen khác cũng vào chia sẻ những câu chuyện "đồng cảnh ngộ" với anh với muôn hình muôn vẻ những trò nghịch ngợm của lũ chó Husky ngáo ngơ.

Thôi thì đành cùng xem và giải trí chứ biết làm sao?

Giờ làm thế nào hả mọi người? Đập vỡ cái bình hả? Không phải bình cổ đấy chứ?

Giờ làm thế nào hả mọi người? Đập vỡ cái bình hả? Không phải bình cổ đấy chứ?

Sao chui vào thì dễ thế mà ra thì khó quá trời?

Sao chui vào thì dễ thế mà ra thì khó quá trời?

Sao boss không đi ra được sen nhỉ?

Sao boss không đi ra được sen nhỉ?

Chỉ chút nữa là thành công rồi.

Chỉ chút nữa là thành công rồi.

Theo Day Day News

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cho-husky-di-ra-ngoai-mai-khong-ve-chu-di-tim-thi-bat-gap-canh-tuong-dung-hinh-172220407150604588.htm