Chớ lạc quan tếu

Việc đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên (hạng 11 thế giới, thứ 3 châu Á) bất ngờ rút lui không tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc, khiến có dư luận hồ hởi: 'Bóng đá nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử!'.

Đúng là không còn Triều Tiên, ở bảng A các nhà nữ vô địch SEA Games chỉ cần tranh chấp với đối thủ cùng khu vực Myanmar. Tuy nhiên, vẫn còn một vòng chung kết với thể thức thi đấu 2 trận lượt đi và về mà đối thủ sẽ là một trong 2 đội đầu bảng B: Australia hoặc Trung Quốc. Đây là 2 “đại nương” của làng túc cầu nữ, Australia, hạng 7 thế giới, số 1 châu Á, là nhà á quân 2 kỳ Asian Cup nữ liên tiếp (chỉ chịu thua nữ Nhật Bản sít sao 0-1 ở chung kết). Còn tuyển nữ Trung Quốc, hạng 15 thế giới, thứ 4 châu Á, từng 8 lần vô địch Asian Cup, 2 lần á quân, hiện là đương kim và 3 lần hạng 3. Có thể khẳng định, việc vượt qua một trong 2 “ngọn núi” này để là một trong 2 đại diện châu Á tham dự Olympic là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi không như bóng đá nam có thể gây bất ngờ ở 1, 2 trận đấu cụ thể, khoảng cách trong bóng đá nữ là rất lớn.

Chính vì thế, cần thực tế coi đây là cơ hội để tận dụng cọ xát, trải nghiệm, hướng tới hiện thực hóa giấc mơ World Cup nữ 2023. Hơn ai hết, HLV Mai Đức Chung hiểu rõ điều này nên ông đã đồng ý để 4 cựu binh luống tuổi: Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy, Diễm My chia tay đội tuyển; thay vào đó triệu tập tới 7 gương mặt của đội U.19: Tuyết Ngân, Vạn Sự, Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, thủ môn Ngọc Anh và thêm 2 tân binh lần đầu lên tuyển Thu Thương, Thùy Dung. Bên cạnh đó, VFF cũng đang lo thủ tục nhập tịch cho tiền đạo trẻ Việt kiều Mỹ Lê Chelsea (sinh năm 2001). Cầu thủ đang chơi ở National Premier Soccer League của Mỹ (như Giải hạng nhất ở Việt Nam) này từng cùng em gái về Việt Nam thử việc và được HLV người Nhật Bản Akira của tuyển nữ U.19 Việt Nam đánh giá cao.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/cho-lac-quan-teu-2980348/