Đội trưởng Bồ Đào Nha Ronaldo lại bị chỉ trích

Cựu tiền vệ Liverpool, Danny Murphy, đã chỉ trích Cristiano Ronaldo vì có quá ít ảnh hưởng tại Euro 2024 với tư cách là đội trưởng Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi giải đấu sau khi thua Pháp 3-5 trên chấm luân lưu ở tứ kết vào sáng 6-7. Biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha bỏ lỡ một vài cơ hội lớn trong trận đấu này, bao gồm một cú sút có tính quyết định ở hiệp phụ khi anh dứt điểm đưa bóng bay qua xà ngang từ đường chuyền của Conceicao trong vòng cấm.

Sau pha bỏ lỡ lớn, bình luận viên Murphy đã chia sẻ suy nghĩ của mình về màn trình diễn của Cristiano Ronaldo không xứng tầm của một đội trưởng. Ông đã cân nhắc việc sử dụng Goncalo Ramos như một sự thay thế cho Ronaldo, đặt câu hỏi về quyết định của HLV khi để cầu thủ 23 tuổi ngồi trên ghế dự bị trong lúc vẫn giữ tiền đạo già nua 39 tuổi.

"Tôi sẽ có những cuộc nói chuyện với HLV. Đôi khi việc giữ Ronaldo trên sân khi anh ấy không có tác động nào là thật sự vô lý. Goncalo Ramos chắc chắn phải nghĩ rằng, anh ấy được đưa đến đây để làm gì?" – chuyên gia Murphy nói.

 Ronaldo bị cho có quá ít sự ảnh hưởng trong trận đấu quan trọng với Pháp. Ảnh: GETTY.

Ronaldo bị cho có quá ít sự ảnh hưởng trong trận đấu quan trọng với Pháp. Ảnh: GETTY.

Cristiano Ronaldo vừa có một kỳ Euro 2024 không ấn tượng khi anh không ghi được bàn thắng nào cho Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong bất kỳ giải đấu quốc tế nào. Anh cũng đã bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng trước Slovenia ở vòng 16 đội, mặc dù Ronaldo đã giúp đội tuyển của mình vào tứ kết sau khi thắng 3-0 trên chấm luân lưu.

Đồng bình luận viên bóng đá, cựu cầu thủ Chris Sutton cũng có quan điểm tương tự như Murphy sau khi xem màn trình diễn của Ronaldo trước Slovenia ở vòng 16 đội mạnh nhất Euro 2024. Ông đã viết trong chuyên mục của mình trên Daily Mail về việc Ronaldo bị che phủ bởi sự ích kỷ, dù ông tin rằng cầu thủ 39 tuổi đã có một sự nghiệp xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá.

"Không ai tranh cãi rằng Ronaldo có một sự nghiệp vĩ đại nhất có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ khi xem Ronaldo chơi bóng, anh ấy trông giống như đứa trẻ mang bóng xuống công viên và khi đã chán, anh nhét bóng vào áo và về nhà để không ai khác có thể chơi" - Sutton viết.

 Siêu sao Bồ Đào Nha chia tay đội tuyển sau khi bị loại ở tứ kết Euro 2024. Ảnh: GETTY.

Siêu sao Bồ Đào Nha chia tay đội tuyển sau khi bị loại ở tứ kết Euro 2024. Ảnh: GETTY.

Sutton cũng gợi ý Bruno Fernandes là sự lựa chọn tốt hơn cho Bồ Đào Nha khi thực hiện các quả đá phạt và thật ích kỷ khi Cristiano Ronaldo luôn đảm nhận mọi quả đá phạt cho đội mình: "Đó là một màn trình diễn bị che phủ bởi sự ích kỷ, trở nên đáng xấu hổ hơn mỗi lần anh ấy đá hỏng một quả phạt trong khi Bruno Fernandes đứng nhìn”.

Sutton tin rằng việc Cristiano Ronaldo bật khóc sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp phụ là minh chứng cho việc anh không chịu nổi áp lực: "Những giọt nước mắt sau khi sút hỏng quả phạt đền là bằng chứng cho thấy áp lực có thể ảnh hưởng đến cả những cầu thủ vĩ đại nhất. Rất may mắn là loạt đá luân lưu đã cứu Ronaldo, khi anh ghi bàn trên chấm 11 mét”.

Thực tế trong trận thua Pháp, ngôi sao Bruno đã tranh quả sút phạt của Ronaldo nhưng cũng đưa bóng lên trời. Ronaldo đá quả 11 mét luân lưu đầu tiên thành công cho Bồ Đào Nha mà tiếc là đồng đội anh không như vậy. Cristiano Ronaldo đã tuyên bố Euro 2024 là lần cuối cùng anh xuất hiện trong giải đấu này. Anh chia tay cuộc chơi lớn châu Âu với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại (14 bàn).

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-truong-bo-dao-nha-ronaldo-lai-bi-chi-trich-post799210.html