'Chợ' tự phát ở bãi Đá Ông Địa

Quán cóc, hàng rong, quần áo đổ đống bán trên bãi biển,... đó là một cái 'chợ tự phát' ở điểm đến Đá Ông Địa nổi tiếng đẹp hoang sơ, dịp lễ 30/4 năm nay.

Đá Ông Địa nằm ngay “cửa ngõ” của Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né nổi tiếng. Nơi đây rất đẹp, hội tụ đủ các yếu tố của vẻ đẹp thiên nhiên, có bãi đá, bãi cát trắng trải dài; có đường ven biển với những ghế đá dưới hàng dừa xanh, du khách có thể dừng chân ngắm biển sau khi bộ hành nhiều giờ mỏi gối.

Quán cóc tự phát trên bãi biển.

Tuy nhiên đã có những hình ảnh khó coi. Những ghế đá dưới hàng dừa xanh đó đã thay bằng quán cóc, hàng rong và dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay tràn xuống bãi biển buôn bán. Vì UBND phường nghiêm cấm buôn bán trên lề đường, nơi chỉ để giữ xe và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở đây. "Không còn chỗ bán trên lề đường, những người buôn bán chuyển xuống bãi biển”, một dân phòng khu phố ở phường Phú Hài, giữ xe tại Đá Ông Địa cho biết.

Bán hàng rong.

Theo đó, ở bãi biển Đá Ông Địa đang hình thành một cái "chợ tự phát", ngoài thúng chai của ngư dân thì hàng rong, quán cóc, thậm chí quần áo đổ đống bày bán.

Chở quần áo đến đổ đống bán

Bày bán quần lót, áo tắm, khăn choàng nắng có giá từ 15 đến 30 ngàn đồng

Nếu để chợ tự phát ấy tồn tại thì chỉ làm lợi cho một bộ phận nhỏ, đồng nghĩa làm cho môi trường, cảnh quan nhếch nhác, ảnh hưởng đến bộ mặt khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Nghiêm cấm buôn bán trên vỉa hè

Do vậy, ngành chức năng cần chấn chỉnh chợ tự phát trên bãi biển này.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cho-tu-phat-o-bai-da-ong-dia-97177.html