'Chợ yêu thương' đậm nghĩa tình sau lũ ở Bắc Ninh
Những ngày sau mưa lũ, xã Tiên Lục (Bắc Ninh) vẫn còn in dấu thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh những người lính tổ chức 'Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương' càng khiến tình quân – dân thêm thắm đượm nghĩa tình.
San sẻ yêu thương sau ngày lũ rút
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng và khu dân cư ở xã Tiên Lục (Bắc Ninh) bị ngập úng. Nguồn cung rau xanh, lương thực trên địa bàn thiếu hụt nghiêm trọng, giá cả tăng cao khiến cuộc sống vốn chật vật của bà con lại thêm phần khó khăn.
Thấu hiểu tình cảnh đó, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và chính quyền xã Tiên Lục tổ chức “Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương” tại chợ Năm, xã Tiên Lục trao tặng 1,5 tấn rau, củ, quả sạch do bộ đội tự tăng gia sản xuất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Tại khu chợ nhỏ, những sạp rau xanh, bí đỏ, cà rốt, bắp cải… được xếp ngay ngắn, gọn gàng như một phiên chợ. Điều khác biệt là không có chuyện mua bán. Mỗi người dân đến đây đều được nhận quà hoàn toàn miễn phí.

Người dân xã Tiên Lục vui vẻ nhận rau xanh của quân đội từ “Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương”
“Nhà tôi bị ngập nhiều ngày, rau củ hư hỏng hết. Hôm nay được bộ đội hỗ trợ, tôi thấy thật ấm lòng. Những bó rau tưởng nhỏ nhưng chứa đựng cả nghĩa tình,” chị Lê Quyên, thôn Tây, xã Tiên Lục xúc động chia sẻ.
Còn bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân trong xã Tiên Lục, nghẹn ngào: “Không chỉ là những phần quà, đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp chúng tôi vượt qua lúc khó khăn hoạn nạn.”
Tình quân – dân bền chặt
Hàng trăm lượt người dân đến nhận quà nhưng không có cảnh chen lấn. Tất cả đều diễn ra trật tự, ấm áp và chan hòa tình cảm. Mỗi bó rau, mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười trao nhau là một lần nghĩa tình quân – dân được nối dài.
Nhanh tay phát rau xanh đến người dân xã Tiên Lục, chiến sĩ Nguyễn Văn Quân - đoàn viên Chi đoàn Ban Tham mưu (Trung đoàn 141), cho hay, khi trực tiếp tham gia phát quà, nhìn nụ cười của bà con, anh càng thấy rõ ý nghĩa công việc mình làm. Đây là dịp để mỗi đoàn viên, chiến sĩ học cách sống nhân ái, trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Các chiến sĩ quân đội vận chuyển rau xanh đến “Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương” để trao tặng người dân xã Tiên Lục.
Trung tá Nguyễn Đình Luân - Phó Chính ủy Trung đoàn 141, chia sẻ, "Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương" là việc làm cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ về tình quân - dân. Trung đoàn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời nhân rộng các mô hình nhân ái, sẻ chia như gian hàng nghĩa tình; hũ gạo yêu thương,... góp phần giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Xuân Cường - Bí thư xã Tiên Lục, cho biết, trận lũ lụt lịch sử vừa qua, xã Tiên Lục là một trong những địa phương bị ngập sâu, ảnh hưởng nặng nề nhất tỉnh Bắc Ninh. Phần lớn diện tích trồng rau xanh trong xã đều bị ngập. Bởi vậy, sau lũ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, khan hiếm nguồn rau xanh.
"Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương của Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 rất thiết thực, kịp thời cung cấp nguồn rau xanh đến bà con trong xã sau lũ lụt. Đặc biệt, khu vực chợ Năm là nơi bị ngập và thiệt hại nặng nhất xã Tiên Lục. Phiên chợ đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin để người dân sớm ổn định cuộc sống", ông Cường xúc động nói.