Chọc giận Tottenham, Bayern cuống cuồng 'chữa cháy'

Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen đã gọi điện cho Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy để thu xếp một cuộc gặp vào thứ Năm, nhằm xoa dịu tình hình sau một tuyên bố có phần 'quá khích' về Harry Kane của một huyền thoại CLB.

Bayern dù có 2 lời đề nghị dành cho tiền đạo Harry Kane bị Tottenham từ chối, nhưng gã khổng lồ Bundesliga ngày càng tự tin chiêu mộ thành công đội trưởng tuyển Anh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực có nguy cơ bị phá hỏng sau một tuyên bố của Chủ tịch danh dự Uli Hoenes vào cuối tuần qua. Hoeness, một cựu Chủ tịch của Bayern, tuyên bố rằng tiền đạo 30 tuổi đã quyết định gia nhập Bayern. Ông cho biết thành viên Hội đồng giám sát Karl-Heinz Rummenigge và Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen đã thường xuyên nói chuyện với Kane và đại diện của anh. Trước khi tuyên bố: “Cho đến nay, Harry đã thể hiện rõ ràng trong tất cả các cuộc nói chuyện rằng anh ấy đã quyết định. Nếu Harry giữ lời, chúng tôi sẽ có được anh ấy. Rồi Tottenham sẽ phải nhường bước thôi!”.

Chưa dừng lại, Hoeness cho biết Tottenham sẽ không thể từ chối mức giá 80 hoặc 90 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn một năm trong hợp đồng. Đi xa hơn, ông còn đánh giá về Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy như sau: “Ông ấy rất thông minh. Ông ấy không ra giá. Trước hết, chúng tôi phải làm những gì có thể khiến ông ấy đưa ra một mức giá. Tất nhiên, ông ấy đang câu giờ. Ông ấy hiểu biết và, tôi thấy, là một người siêu chuyên nghiệp, tôi thực sự thích anh ấy”.

Diễn biến này buộc Giám đốc điều hành của Bayern, Jan-Christian Dreesen đã hẹn gặp Levy ở London vào thứ Năm, khi ông muốn đảm bảo rằng cả 2 CLB vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và sợ rằng Levy sẽ nổi giận vì những bình luận của Hoeness. Vị này cũng khẳng định rằng tốt hơn hết là nên đối xử tôn trọng với các đội khác. Dreesen nhấn mạnh: “Nếu bạn đối xử tử tế với nhau, bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất”.

Hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào với Tottenham và Bayern khi Chủ tịch Levy vẫn hy vọng tiền đạo này ở lại. Kane đã tham gia trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải vào thứ Ba. Tiền đạo này đeo băng đội trưởng khi đội bóng của tân HLV Ange Postecoglou tiếp West Ham ở Perth. Tottenham bị dẫn trước 0-2 sau hiệp một, nhưng sau đó gỡ hòa nhờ các bàn thắng của Giovani Lo Celso và Destiny Udogie. Tuy nhiên, tiền đạo Gianluca Scamacca đã tận dụng được một số pha phòng ngự lỏng lẻo để giúp West Ham giành chiến thắng 3-2.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/choc-gian-tottenham-bayern-cuong-cuong-chua-chay-post698021.html