Chơi dại!

Ai làm chuyện kỳ vậy Hai Nhà giáo?

- Ai làm chuyện kỳ vậy Hai Nhà giáo?

Công văn giả mạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng để tung tin thất thiệt.

Công văn giả mạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng để tung tin thất thiệt.

- Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, ngày 30-10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có công văn số 3205 gửi Phòng GD-ĐT các quận, huyện, các đơn vị, trường học trên địa bàn TP yêu cầu theo dõi diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến học sinh (HS), giáo viên và phụ huynh để chủ động phòng tránh... Trong công văn này không hề có thông báo cho HS nghỉ học trong 2 ngày 31-10 và 1-11. Thế nhưng, khuya 30-10, trên tài khoản facebook có tên "Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng" đăng tải thông tin: "Ngày 30-10, sở GD-ĐT TP ĐÀ NẴNG ra thông báo cho toàn bộ HS trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 31-10 đến hết ngày 1-11 nhằm đề phòng thiệt hại do bão số 5 có thể gây ra...", kèm theo đó là Công văn mang số 1663, người ký là Trần Sỹ - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và đóng dấu đỏ của... Sở GD-ĐT Quảng Ngãi!

- Trời đất! Đùa gì kỳ vậy?!

- Chẳng biết chủ tài khoản facebook lấy trùng tên Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng để đưa thông tin trên là có ẩn ý gì hay chỉ để đùa cho vui, nhưng theo Hai, cơ quan chức năng phải truy tìm và xử lý nghiêm tình trạng này. Không lẽ, cứ mỗi lần có thông tin thất thiệt tung lên mạng xã hội, cơ quan chức năng nào được nêu trên đó phải "chạy theo" để giải thích, phản hồi mãi sao.

- Hai Nhà giáo nói rất chí lý. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong mấy ngày qua, nhiều đại biểu cũng bức xúc về những thông tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây nhũng nhiễu dư luận và đề nghị cơ quan có chức năng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ vấn đề này.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_215244_choi-dai-.aspx