Chơi quả cảm, đội tuyển Việt Nam vẫn phơi áo trên đất Úc

Trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi một cách sòng phẳng và tương đối tự tin. Dẫu vậy, đối thủ đã thể hiện một đẳng cấp cao hơn để lấy trọn 3 điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có sự thay đổi lớn về nhân sự. Đáng chú ý là tiền đạo Tuấn Hải lần đầu tiên được đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nơi tuyến giữa, Hùng Dũng trở lại đá cặp cùng Xuân Trường. Ở hàng hậu vệ, 2 cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội là Đình Trọng và Văn Xuân cũng được trao niềm tin. Trong khung gỗ, Tấn Trường cũng đã trở lại sau khi không được trọng dụng ở AFF Cup 2020.

Nhưng khi các nhân tố mới cùng những toan tính của thầy Park còn chưa vào guồng, đội tuyển Việt Nam đã có một phen thót tim khi đối thủ lựa chọn lối chơi pressing từ những giây đầu tiên. Ở giây thứ 22, tiền vệ Tom Rogic đã sút tung lưới thủ thành Tấn Trường. Nhưng khá may mắn cho “Những chiến binh sao vàng” bởi sau khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài chính cho rằng, 1 cầu thủ đội chủ nhà đứng trong tư thế việt vị đã tham gia vào pha bóng này.

Sau bàn thắng hụt, đoàn quân của HLV Graham Arnold vẫn giữ lối đá vây ráp ngay từ phần sân của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đội khách cũng không ngần ngại triển khai các đợt phản công mỗi khi giành được quyền kiểm soát bóng. Bởi vậy, tiết tấu trận đấu diễn ra rất nhanh với những lên bóng liên tiếp của 2 bên.

Các cầu thủ Việt Nam (bìa phải) đã vất vả chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ. Ảnh: AFF

Các cầu thủ Việt Nam (bìa phải) đã vất vả chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ. Ảnh: AFF

Đội bóng xứ sở chuột túi tạo được áp lực lớn hơn nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn chơi tương đối chặt chẽ. Không chỉ bố trí cự ly đội hình hợp lý, các học trò của HLV Park Hang-seo cũng sẵn sàng có những pha vào bóng quyết liệt ở những cự ly an toàn để phòng ngự từ xa. Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp một phần đến từ lợi thế vượt trội về thể hình của các cầu thủ Úc đã tạo nên sự khác biệt. Phút 30, từ quả tạt bên cánh trái, Maclaren đã dễ dàng bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0.

Mở được nút thắt, đội chủ nhà đã chơi khoáng đạt hơn khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bàn thắng thứ 2 đã đến như một tất yếu ở phút bù giờ của hiệp 1. Từ một tình huống phối hợp đơn giản và chuẩn xác, Rogic đã thoát xuống đối mặt với Tấn Trường để rồi dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt 2-0.

Bước vào hiệp 2, chiến lược gia người Hàn dường như muốn chơi một canh bạc tất tay khi dồn lực cho mặt trận tấn công. Ông liên tiếp tung Hoàng Đức, Công Phượng và Thành Chung vào sân để thay cho Văn Xuân, Văn Đức và Xuân Trường. Cùng với đó, Việt Nam đã nhập cuộc một cách đầy hứng khởi khi đẩy đội hình chơi dồn ép đối thủ. Cách chơi táo bạo, bùng nổ của đoàn quân HLV Park Hang-seo đã khiến đội chủ nhà tương đối lúng túng. Ở nhiều thời điểm, tưởng chừng bàn thắng đã đến rất gần với đội tuyển Việt Nam khi khung thành đối phương đã phải chao đảo. Phút 63, trong một pha phối hợp sắc nét, Công Phượng tung ra cú dứt điểm chân trái đầy quyết đoán nhưng bóng đi vào đúng vị trí mà thủ thành Ryan đã chọn sẵn.

Tiền đạo Maclaren nâng dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Ảnh: AFF

Tiền đạo Maclaren nâng dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Ảnh: AFF

Ở bên kia chiến tuyến, hàng công của tuyển Úc chơi rình rập để chuẩn bị cho những đợt phản công. Họ không kiểm soát quá nhiều bóng để triển khai tấn công nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong mỗi lần có cơ hội. Khi các chân sút của Việt Nam còn chưa cho thấy cái duyên của mình thì những người đồng nghiệp của đối phương lại có được điều này. Phút 72, sau pha phất bóng dài vượt hàng phòng ngự Việt Nam, đội tuyển Úc có bàn thắng thứ 3 sau cú gẩy bóng qua người Tấn Trường của Craig Goodwin. Chỉ 4 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 4 sau cú sút xa căng như kẻ chỉ của Mc Gree.

Nửa cuối của hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung cái tên khá được kỳ vọng là Minh Vương vào sân để thay Hùng Dũng. Tiền vệ số 18 đã có những pha phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh. Tiếc rằng, trước một hàng phòng ngự được bố trí kín kẽ với số đông, bàn thắng vẫn không đến với đội tuyển Việt Nam.

Thất bại với tỷ số 0-4, các học trò của HLV Park Hang-seo chỉ có ít ngày trước khi trở về Mỹ Đình đón tiếp các cầu thủ Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Đó sẽ là trận đấu được kỳ vọng có được điểm số đầu tiên với các cầu thủ Việt Nam.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202201/choi-qua-cam-doi-tuyen-viet-nam-van-phoi-ao-tren-dat-uc-5764639/