Chơi thiếu người, U17 Uzbekistan vẫn vô địch châu Á

Tối 20-4, dù phải nhận 2 thẻ đỏ trong hiệp 1 nhưng U17 Uzbekistan đã có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U17 Saudi Arabia trong trận chung kết, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch giải U17 châu Á 2025.

U17 Uzbekistan (áo trắng) chơi xuất sắc dù đã bị mất đến 2 người. Ảnh AFC

U17 Uzbekistan (áo trắng) chơi xuất sắc dù đã bị mất đến 2 người. Ảnh AFC

Dù gặp bất lợi rất lớn khi phải thi đấu thiếu người từ hiệp một, đại diện Trung Á vẫn thi đấu kiên cường và hiệu quả để giành chiến thắng xứng đáng.

Hiệp 1 chứng kiến diễn biến bất ngờ khi U17 Uzbekistan liên tiếp mất người. Phút 41, Sarsenbaev nhận thẻ đỏ sau một tình huống bị cho là chơi xấu với cầu thủ Saudi Arabia. Đến phút 45+2, Abdukamirov trở thành cầu thủ thứ hai của Uzbekistan bị truất quyền thi đấu khi phạm lỗi với Dahal trong pha bóng có thể dẫn đến bàn thua.

U17 Uzbekistan thắng quá xứng đáng. Ảnh AFC

U17 Uzbekistan thắng quá xứng đáng. Ảnh AFC

Bước sang hiệp 2, trong thế thiếu người, U17 Uzbekistan bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút 49 và đã tận dụng thành công để mở tỷ số. Bàn thắng này càng khiến U17 Saudi Arabia tràn lên dồn ép dữ dội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Uzbekistan thi đấu vô cùng quả cảm và tổ chức chặt chẽ.

Phút 70, dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà đến khi Khasanov có pha solo ngoạn mục bên cánh trái, vượt qua toàn bộ hàng thủ đối phương trước khi ghi bàn qua khe chân thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, U17 Uzbekistan đã thể hiện bản lĩnh đáng nể, lên ngôi vô địch U17 châu Á 2025 đầy xứng đáng, trong khi U17 Saudi Arabia ngậm ngùi về nhì dù có lợi thế sân nhà và quân số.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/choi-thieu-nguoi-u17-uzbekistan-van-vo-dich-chau-a-699735.html