Chọn chỗ mà chơi

Chiều 25-9, thấy gió, Tuấn và Nam (trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) rủ nhau mang diều ra thả. Cánh diều no gió bay sát đường dây điện khiến bà Lan, một cư dân sống ở gần đó lên tiếng nhắc nhở:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Các cháu ơi, khéo diều mắc vào đường dây điện thì nguy hiểm đấy!

Nam nhanh nhảu đáp:

- Không sao đâu ạ! Dây diều của bọn cháu ngắn lắm, không bay lên đó được đâu ạ.

Bà Lan quả quyết:

- Không được, gió to thế này, không biết thế nào đâu. Lần sau muốn thả diều thì các cháu nhờ bố mẹ đưa ra công viên nhé.

Nghe bà Lan khuyên, Nam và Tuấn bảo nhau thu diều và hẹn nhau cuối tuần nhờ bố mẹ đưa đến nơi an toàn để cùng thả diều.

Gia Hưng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/979679/chon-cho-ma-choi