Chọn nghề báo là chấp nhận dấn thân, không sợ hiểm nguy

'Chọn nghề báo là chấp nhận dấn thân, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy và chính những điều này đã giúp chúng tôi rèn bản lĩnh để xứng đáng là người làm báo cách mạng'.

Nhà báo Đinh Mạnh Tú, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương trong một lần tác nghiệp phản ánh thiệt hại của cơn bão Yagi năm 2024

Nhà báo Đinh Mạnh Tú, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương trong một lần tác nghiệp phản ánh thiệt hại của cơn bão Yagi năm 2024

Tôi được tuyển vào Thông tấn xã Việt Nam và được điều đi công tác phóng viên thường trú ở Quảng Ninh và Hải Dương. Hải Dương là địa phương mà tôi gắn bó nhiều nhất với 14 năm làm Trưởng Cơ quan thường trú.

Tôi nhớ mãi tối 27/1/2021, khi mấy anh em phóng viên đang ăn cơm tối cùng với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Hà thì nhận được thông tin có ca bệnh Covid-19 tại Công ty TNHH Điện tử Poyun ở TP Chí Linh. Ngay lập tức, tôi cùng đồng nghiệp liên tục liên lạc với các cơ quan chức năng xác minh thông tin cũng như trao đổi với lãnh đạo tỉnh về hướng thông tin. Do người bệnh là công nhân trong một doanh nghiệp có hơn 2.000 người lao động, nếu xử lý không tốt có thể gây hoang mang, thậm chí các công nhân sẽ bỏ về quê ở nhiều tỉnh, thành phố khác và công tác truy vết sẽ rất khó khăn.

Tôi được tham gia Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 tỉnhvà nhiều địa phương đưa tôi tham gia các nhóm Zalo của lãnh đạo để thông tin về tình hình dịch cũng như công tác phòng chống dịch.

Bắt đầu từ đó, tôi và đồng nghiệp cơ quan lao vào cuộc chiến thông tin phòng chống dịch. Lúc căng thẳng nhất là khi Hải Dương thực hiện cách ly toàn tỉnh, cả cơ quan chỉ có 2 người nên việc bảo đảm sức khỏe cá nhân, bảo đảm thông tin liên tục là yêu cầu tiên quyết. Chúng tôi làm việc gần như quên thời gian, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, nhiều lúc gục luôn xuống bàn làm việc chợp mắt rồi lại choàng dậy viết tin, dựng hình tiếp. Chỉ trong 1 tháng đầu tiên mà 2 phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương đã thực hiện gần 500 tác phẩm. Có đồng nghiệp đã gọi vui chúng tôi là “phóng viên chiến trường trong tâm dịch”.

Sống và làm việc trong tâm dịch, việc phải liên tục lấy mẫu xét nghiệm virus và hồi hộp chờ kết quả là những kỷ niệm khó quên. Rồi trong thời khắc ấy, những hình ảnh không thể nào quên đối với tôi là những cháu bé chỉ mới 6 - 7 tuổi đã phải xa bố mẹ, gia đình vào khu cách ly; những em sinh viên Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương dù đang học, dù người thân nằm viện hay vừa mất vẫn xung phong hỗ trợ lực lượng y tế của tỉnh và một số địa phương khác lấy mẫu xét nghiệm virus; hình ảnh những nông dân với gương mặt sạm đen vì nắng gió, những giọt nước mắt bên những cánh đồng nông sản quá thời điểm thu hoạch mà không bán được…

Thời điểm đó, không chỉ đảm nhiệm thông tin chúng tôi còn kêu gọi các nhà hảo tâm trong cả nước và cùng với cơ quan ủng hộ, giúp đỡ vật tư, thiết bị y tế, gạo, thực phẩm cho đội ngũ y tế, người dân trong phòng chống dịch của Hải Dương. Rồi những quả trứng, mớ rau đến chiếc khẩu trang, chai nước xịt khuẩn của bạn bè, anh em mang đến tận cơ quan tặng khi thấy chúng tôi làm việc quá vất vả là những kỷ niệm khó quên trong suốt cuộc đời làm báo của tôi. Chúng tôi luôn nhắc nhau: “Chọn nghề báo là chấp nhận dấn thân, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy và chính những điều này đã giúp chúng tôi rèn bản lĩnh để xứng đáng là người làm báo cách mạng”.

ĐINH MẠNH TÚ, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chon-nghe-bao-la-chap-nhan-dan-than-khong-so-hiem-nguy-413924.html