Chống dịch và an dân

Sau 7 ngày thực hiện 'ai ở đâu ở yên đó' Đà Nẵng quyết định kéo dài thêm 3 ngày nữa với mong muốn tất cả đại diện các hộ gia đình được xét nghiệm 3 lần nhằm loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng. Khi quyết định vừa công bố, đa số người dân đồng tình ủng hộ. Một khảo sát mới nhất cho thấy, 80% ý kiến người dân ủng hộ TP thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch với nguyên tắc 'ai ở đâu ở yên đó'.

CAP An Hải Đông hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu kịp thời đêm 20-8

CAP An Hải Đông hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu kịp thời đêm 20-8

Anh Trần Xuân Cảnh ở tổ 88 P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ cho biết rất tin tưởng vào các giải pháp chống dịch của TP và thực hiện nghiêm các yêu cầu giãn cách để cùng đồng hành đẩy lùi đại dịch. Anh Hà Đức Hùng, Giám đốc một doanh nghiệp tại KCN Hòa Cầm khi thực hiện sản xuất “ba tại chỗ” tối đa 30% công suất, dù phát sinh thêm chi phí, song cũng chia sẻ, đồng hành cùng TP chống dịch. Đường phố Đà Nẵng những ngày này vắng lặng, gần như chỉ có lực lượng chống dịch xuất hiện, điều đó cho thấy nhân dân TP đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Không khó để hiểu vì sao người Đà Nẵng lại đồng lòng như vậy. Hình ảnh quen thuộc, thân thương được nhiều người dân chia sẻ những ngày qua là những bì rau củ tươi ngon được phát tới từng nhà. Hàng ngàn tấn rau củ của doanh nghiệp trao tặng đã được chia đều, trao tới từng nhà dân. Sáng nay, nhiều người dân ở Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu) hay Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu) mở cửa thấy vài chiếc bánh mì nóng hổi treo trước cửa, là chủ của các lò mì địa phương gửi tặng bà con trong lúc phải giãn cách tại nhà. Những món quà nhỏ, thiết thực và ấm lòng.

 Những phần quà được chia đều gửi tới từng nhà dân

Những phần quà được chia đều gửi tới từng nhà dân

Ở nhà cùng TP chống dịch nhưng lấy gì ăn là câu hỏi nhiều người trăn trở nhất? Và giải pháp của TP cho thực hiện là tổ trưởng, những người trong ban điều hành tổ dân phố sẽ đi chợ thay dân. Hôm nay, TP cũng quyết định cho khoảng 1000 shipper cung ứng hàng hóa cho các hộ dân, cho các tổ chốt nơi phong tỏa cứng để chuyển đến bà con. Sắp tới, quân đội cũng vào cuộc, tiếp nhận hàng hóa, kể cả nguồn lương thực Trung ương hỗ trợ để phân phối về tận hộ dân, để đảm bảo không hộ dân nào thiếu ăn, yên tâm ở nhà chống dịch.

Chủ lò bánh mì ở Hòa Hiệp Nam treo tặng trước nhà người dân

Chủ lò bánh mì ở Hòa Hiệp Nam treo tặng trước nhà người dân

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nói rằng, vấn đề lo nhất là đời sống của người dân, vì vậy trong nhiều quyết định ban hành đều gắn với các giải pháp chăm lo đời sống cho người dân. Từ khi đại dịch xảy ra, TP đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ những lao động tự do mất việc, đến tiểu thương buôn bán ế ẩm được miễn thuê dịch vụ ở chợ, học sinh được miễn học phí, hay mới nhất là các hộ khó khăn được nhận 500 ngàn đồng do phải thực hiện 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó”. Hình ảnh cán bộ phường Nại Hiên Đông tới từng gia đình, căn hộ chung cư chi tiền hỗ trợ 40 ngàn đồng/người/ngày trong thời giai phải thực hiện phong tỏa cứng để đập dịch theo chính sách của TP khiến người dân thật ấm áp, an lòng. Nhiều người chia sẻ, bảo Đà Nẵng lo cho dân chu đáo, như thế thì ai chẳng muốn ở nhà để cùng TP chống dịch.

Tổ trưởng đi chợ giúp dân vùng phong tỏa cứng

Tổ trưởng đi chợ giúp dân vùng phong tỏa cứng

Đà Nẵng đang trải qua những ngày đại dịch đầy gian khó. Phố xá vắng lặng, tất cả các hoạt động tạm dừng, nhịp sống chậm rãi hơn bao giờ. Nhưng cũng chính những ngày khó khăn này, người ta thấy nhiều tấm lòng, nghĩa cử nhân ái, sẻ chia; thấy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân cùng TP quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Người dân phường Nại Hiên Đông được phát tiền hỗ trợ 40 ngàn/người/ngày trong thời gian phong tỏa cứng.

Người dân phường Nại Hiên Đông được phát tiền hỗ trợ 40 ngàn/người/ngày trong thời gian phong tỏa cứng.

Ngành y tế đang chạy đua với thời gian, công an đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn đảm bảo các giải pháp giãn cách chống dịch. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an cũng được tăng cường xuống từng tổ dân phố, canh giấc ngủ cho dân, hỗ trợ người dân từ việc mua thuốc, chở đi chữa bệnh, sinh nở kịp thời, bỏ tiền túi mua nhu yếu phẩm tặng dân…Ngày kỷ niệm lực lượng 19-8 vừa qua, không lễ, không hoa…các chiến sĩ công an trên các chốt, trên đường tuần tra chia sẻ thư động viên từ Giám đốc rồi nhanh chóng trở lại công việc. Với các anh lúc này, chỉ cần sự động viên để quyết tâm vượt qua khó khăn, góp sức cùng TP dập dịch, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tin tưởng rằng, Đà Nẵng nhất định chiến thắng, vượt qua đại dịch.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_248524_chong-dich-va-an-dan.aspx