Chồng hôn mê kéo dài, vợ và 3 con túng quẫn

Đó là hoàn cảnh ngặt nghèo mà chị Văn Thị Hòa (sinh năm 1980, ở thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ) cùng 3 con đang gặp phải do chồng chị là anh Lê Kim, trụ cột gia đình, bị hôn mê kéo dài hơn 2 tháng nay sau khi bị tai nạn giao thông.

Anh Kim đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Anh Kim đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Chị Hòa cho biết, cuối tháng 4-2024, anh Kim chẳng may gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Gia đình thuộc diện cận nghèo, hai vợ chồng ai thuê gì làm nấy để nuôi 3 con ăn học. Cuộc sống chỉ đủ qua ngày nên gia đình không có tiền dự phòng khi ốm đau.

Hiện anh Kim đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, sống như người thực vật khi hộp sọ của anh đang nuôi ở ngoài. Các bác sĩ cho biết, phải đợi lắp lại hộp sọ, tùy tình hình phục hồi rồi điều trị, nhưng chắc chắn là anh Kim phải điều trị kéo dài với chi phí rất tốn kém. “Đứa con đầu vừa thi tốt nghiệp THPT, đứa thứ 2 chuẩn bị lên lớp 11 và đứa út chuẩn bị lên lớp 3. Tuy nhiên, bây giờ tôi không biết có đủ điều kiện kinh tế để cho các con học hành đến nơi đến chốn hay không...”, chị Hòa ứa nước mắt, nói.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG - 49.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chong-hon-me-keo-dai-vo-va-3-con-tung-quan-post750006.html