Chồng mất do tai nạn, vợ khóc ngất xin cứu lấy các con

Tai nạn thương tâm khiến một gia đình đang yên ấm bỗng nhiên tan tác. Lo xong tang lễ cho chồng, chị Yến lại vội vàng lên bệnh viện để chăm sóc các con.

Chị Trần Thị Yến (SN 1988, ở thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau khổ sau cú sốc mất chồng. Mặc dù vậy, chị phải nén bi thương để chăm sóc các con còn đang cấp cứu.

Tai nạn thương tâm cướp đi tính mạng người cha, hai con nhỏ bị thương nặng.

Tai nạn thương tâm cướp đi tính mạng người cha, hai con nhỏ bị thương nặng.

Bi kịch xảy ra vào đêm ngày 17/3, chiếc xe máy do anh Phạm Văn Thung (SN 1978, chồng chị Yến) điều khiển chở 2 con va chạm dẫn tới tai nạn. Hậu quả, anh Thung tử vong tại chỗ còn các con được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hiện tại, bé Phạm Diệu Linh (SN 2014) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, còn Phạm Quốc Đạt (SN 2011) may mắn bị thương nhẹ hơn, đã qua cơn nguy kịch.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết, Diệu Linh bị đa chấn thương gồm: tụ máu ngoài màng cứng vùng bán cầu tiểu não và các ổ tụ máu dọc liềm đại não trước, chảy máu dưới nhện vài rãnh cuộn não dọc liềm đại não. Quốc Đạt bị gãy 1/3 xương đòn và theo dõi chấn thương sọ não.

Em Phạm Quốc Đạt may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Em Phạm Quốc Đạt may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Tai họa bất ngờ ập đến khiến chị Yến chới với. Lo xong hậu sự cho chồng, chị lại vội vàng lên bệnh viện cùng các con. Chỉ trong vỏn vẹn ít ngày, người phụ nữ nhanh chóng tiều tụy, đêm nào cũng gần như thức trắng, dõi mắt về phía phòng cấp cứu mong chờ tia hy vọng.

"Tôi cầu xin mọi người cứu lấy các cháu với. Tôi đã mất chồng rồi...", chị nức nở. Để có tiền đóng viện phí và lo thuốc men cho các con, chị cùng người thân đã gom góp, vay mượn hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số tiền ban đầu. Với những chấn thương nghiêm trọng, hai bé Đạt và Linh sẽ cần phải theo dõi lâu dài, điều trị tốn kém.

Em Phạm Diệu Linh vẫn đang hôn mê, chưa nhận thức được.

Em Phạm Diệu Linh vẫn đang hôn mê, chưa nhận thức được.

Trong khi đó, chị Yến chỉ là công nhân may, nay nghỉ làm theo con nên không có lương. Trước khi tai họa giáng xuống, cùng với thu nhập từ nghề cơ khí của anh Thung, họ vẫn đủ vun vén, tằn tiện nuôi các con ăn học. Vừa áp lực kinh tế, vừa chịu đựng nỗi đau mất chồng, có những lúc tưởng chừng chị Yến không đứng vững.

"Tôi chỉ còn hai đứa. Nếu chúng có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống". Nghe những lời nói buốt lòng của góa phụ trẻ, một vài người xung quanh không khỏi lặng đi, quay mặt lau nước mắt.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Yến.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Yến.

UBND xã Đại An, huyện Vụ Bản xác nhận, vợ chồng chị Trần Thị Yến, anh Phạm Văn Thung là công dân ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, anh Thung cùng các con gặp tai nạn thương tâm, anh Thung đã không qua khỏi. Cả hai người con còn nhỏ, đều đang nằm viện, chi phí phát sinh tốn kém vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Yến, ở ở thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. SĐT: 0945022106

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.077 (chị Trần Thị Yến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chong-mat-do-tai-nan-vo-khoc-ngat-xin-cuu-lay-cac-con-2384937.html