Chồng qua đời, 3 mẹ con lâm cảnh bi đát

Chị Trần Thị Quyên (37 tuổi, ngụ thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có chồng là anh Trương Văn Thân (46 tuổi, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) vừa qua đời do bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, để lại chị và 2 con nhỏ (sinh năm 2018 và năm 2021, ảnh), trong đó 1 người con bị bệnh tim bẩm sinh.

Năm 2015, chị Quyên không may gặp tai nạn giao thông khiến bị ảnh hưởng não. Dù tính mạng được cứu sống nhưng mắt trái chị bị mù hoàn toàn, còn mắt phải đang mờ dần. Hiện nay, sức khỏe của chị Quyên yếu, đi lại khó khăn, không làm được công việc gì, không có tiền chữa bệnh.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh thì anh Thân đi làm phụ hồ, đóng gạch táp-lô, ai thuê gì làm nấy. Năm 2023, anh Thân bị phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối.

Dù gia đình đã vay mượn tiền khắp nơi, mua thuốc điều trị cho anh Thân nhưng không có kết quả. Đầu tháng 8-2024, anh Thân qua đời.

Sau khi anh Thân qua đời, gia đình mất đi trụ cột chính nên cuộc sống của 3 mẹ con chị Quyên chỉ còn biết dựa vào sự chăm sóc của bà Nguyễn Thị Lợi (71 tuổi, mẹ của chị Quyên), tuy nhiên hoàn cảnh của bà Lợi cũng khó khăn, tuổi cao, sức yếu, trông nhờ vào 4 sào ruộng.

Hiện nay, chị Quyên đành phải gửi 2 con vào chùa ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cách nhà khoảng 20km nhờ chăm sóc, giúp đỡ việc ăn ở, học tập.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-62.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chong-qua-doi-3-me-con-lam-canh-bi-dat-post759099.html