Chồng qua đời để lại khoản nợ lớn, vợ ngày đêm mò cua bắt ốc nuôi 3 con nhỏ

Chồng qua đời để lại cho gia đình khoản nợ lớn, chị Lộc phải ngày ngày đi mò cua bắt ốc, kiếm chút tiền mua thức ăn nuôi 3 con nhỏ, chăm sóc bố chồng 90 tuổi.

Căn nhà cấp bốn xây dở, chưa đầy 70m2 nằm sâu trong ngõ nhỏ ở thôn Lai Lộc, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là nơi trú ngụ của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Lộc (49 tuổi) và bố chồng nay đã ngoài 90.

Giữa hè, nắng như đổ lửa, chị Lộc vừa đi làm về vội vàng cất chiếc nón lá, mặc kệ tay chân còn lấm lem bùn đất để lao vào bếp nấu cơm cúng tuần cho người chồng xấu số. Giữa gian nhà chính chưa hoàn thiện, 3 đứa trẻ con đứng bơ vơ cạnh bàn thờ bố nghi ngút khói nhang khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Năm 2010, chị và anh Phan Đình Sử (44 tuổi) mới kết hôn. Cả hai có với nhau 3 người con: Phan Thị Thương (14 tuổi), Phan Thị Thu (11 tuổi) và Phan đình Toàn (9 tuổi). Hai vợ chồng đều có hoàn cảnh khó khăn, lại không có việc làm ổn định nên kinh tế không mấy dư giả.

Chồng mất để lại 3 con nhỏ và người cha già khiến chị Lộc rơi vào cảnh túng quẫn. (Ảnh: Trọng Tùng)

Chồng mất để lại 3 con nhỏ và người cha già khiến chị Lộc rơi vào cảnh túng quẫn. (Ảnh: Trọng Tùng)

Giữa tháng 6/2024, trong lúc đang làm việc, anh Sử bị đột quỵ, không qua khỏi.

Chồng ra đi, bỏ lại cho chị Lộc và các con cùng khoản nợ khổng lồ, khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Ngoài ba sào ruộng, hằng ngày chị Lộc phải đi mò cua bắt ốc, luôn trong trạng thái đầu lấm chân lem để các con có thêm bữa ăn cải thiện.

“Anh Sỹ là lao động chính trong nhà, giờ anh ra đi, gia đình tôi như con tàu mất lái. Ban ngày ai thuê gì thì tôi làm nấy, còn tối đến thì cố gắng lội ra đồng, ra ao bắt con cua, con ốc bán lấy tiền ăn qua ngày. Từ ngày bố mất, 3 đứa nhỏ đêm nào cũng quấy khóc vì nhớ bố. Bé út tối nào cũng xin mẹ ra bàn thờ để nhìn bố một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay”, chị Lộc rưng rưng.

Đang dịp nghỉ hè, chị gái lớn trong nhà - Phan Thị Thương ngày phụ giúp mẹ việc nhà, chăm em, tối đến, xách xô ra đồng soi cua. Nhìn con người ta được đi học hè để chuẩn bị cho năm học mới nhưng con mình phải cặm cụi theo mẹ ra đồng, chị Lộc chỉ đành cắn răng vì nhà không đủ kinh phí.

Mỗi tháng gia đình chị phải trả tiền lãi gần 3 triệu đồng cộng với việc nuôi con ăn học nên dù chi tiêu chắt bóp cũng không dư một đồng. Nay chồng mất, tiền đóng học phí cho 3 đứa nhỏ chỉ trông chờ vào mấy sào lúa.

“Giờ gia đình không đủ khả năng vay mượn thêm, có lẽ tôi sẽ cho các con nghỉ học một thời gian, khi nào đủ tiền thì đi học trở lại”, nỗi lo lắng hằn lên khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ.

Chia sẻ với Báo điện tử VTC News, bà Hà Thị Nhuần, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Cẩm Thịnh xác nhận, chị Lộc hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng. Sau khi chồng mất, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ và bố chồng nay đã 90 tuổi.

“Khi anh Sử mất, chính quyền địa phương đã quan tâm, tổ chức thăm hỏi gia đình. Mong quý mạnh thường quân có thể ra tay giúp đỡ, ủng hộ để gia đình chị Lộc vượt qua cơn hoạn nạn, để các cháu có thể tiếp tục học hành, tương lai tươi sáng”, đại diện UBND xã nói thêm.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Trọng Tùng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chong-qua-doi-de-lai-khoan-no-lon-vo-ngay-dem-mo-cua-bat-oc-nuoi-3-con-nho-ar882584.html