'Chồng tôi được hồi sinh kỳ diệu như thế!'

Câu nói đầy phấn chấn kèm theo lá thư đầy xúc động là lời cảm ơn sâu sắc nhất bà Phạm Thị Bích Liên ở ngõ 90 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội gửi đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Bằng nét chữ viết tay nắn nót, bà Bích Liên trân trọng gửi thư cảm ơn tới tập thể Bệnh viện Bạch Mai và các y bác sĩ tại các khoa của bệnh viện đã giúp chồng bà, bệnh nhân Nguyễn Phú Thịnh trở về từ "cửa tử".

Thời điểm đầu tháng 3/2022, khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội, cả nhà bà Liên đều bị dương tính. Vì đã tiêm đủ 3 mũi vaccine nên mọi người đều âm tính sau một tuần, riêng chồng bà, ông Nguyễn Phú Thịnh 70 tuổi bị di chứng khá nặng. Chỉ số SP02 của ông xuống dưới 90, Trung tâm y tế phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời đưa đi điều trị tại bệnh viện dã chiến Đan Phượng.

Ông Thịnh lúc bệnh trở nặng phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Thịnh lúc bệnh trở nặng phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau 10 ngày nằm viện, ông Thịnh đã âm tính được trở về nhà. Vì nhiều bệnh nền: đái tháo đường huyết áp cao, đau dạ dày do di chứng những năm tháng ở chiến trường B để lại mà sức khỏe ông cứ yếu dần. Ông mất ngủ triền miên, khó thở, ho nhiều, tinh thần suy sụp, cá gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Bà Liên chia sẻ: "Thật may mắn là bạn của con gái tôi làm việc ở Bệnh viện Tim Hà Nội đến thăm, khi thấy chồng tôi bị hậu covid nặng đã động viên chúng tôi đưa anh đi cấp cứu, lúc đó là 23h ngày 18/4/2022.

Trải qua nhiều bệnh viện, cuối cùng chồng tôi được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, ban đầu là khoa A9, tiếp đến là khoa Thận - Tiết niệu. Dù ở đây rất đông bệnh nhân, các bác sĩ luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải nhưng chồng tôi vẫn được chăm sóc đặc biệt và toàn diện với những thuốc tốt nhất phù hợp với sức khỏe và bệnh lý của anh. Các bác sĩ như bác sĩ Huyền, bác sĩ Long luôn động viên khích lệ tinh thần của chồng tôi, từ chỗ suy sụp đã phấn chấn vui vẻ lên, vì vậy mà anh dần hồi phục khiến gia đình mừng rơi nước mắt".

Hình ảnh khỏe mạnh của ông Thịnh tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hình ảnh khỏe mạnh của ông Thịnh tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhớ lại thời điểm khó khăn đó, bà Liên cho biết: Chồng bà được chuyển xuống khoa Phục hồi chức năng, ở đây cũng được chăm sóc rất tận tình. Sau gần một tháng với sự chữa trị chăm sóc chu đáo của tập thể y bác sĩ bệnh viện, đặc biệt là khoa Cấp cứu A9 và khoa Thận - Tiết niệu, sức khỏe của ông Thịnh đã tốt lên rất nhiều.

"Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn vô hạn với tập thể y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai nói chung và Khoa cấp cứu A9, khoa Thận - Tiết niệu nói riêng. Giữa ranh giới sinh tử, chính các y bác sĩ là người chiến sĩ áo trắng, nỗ lực hết mình để kéo chồng tôi ra khỏi bàn tay tử thần.

Cuộc chiến với bệnh tật khi tuổi đã xế chiều còn dài, nhưng với cách làm mới của ngành Y, cách quản lý mới của bệnh viện và những thầy thuốc luôn tận tâm, không mệt mỏi giành lại sự sống cho bệnh nhân, thì chúng tôi luôn có niềm tin sẽ chiến thắng được bệnh tật", bà Liên xúc động viết.

Lá thư cảm ơn đầy xúc động của bà Phạm Thị Bích Liên, vợ ông Thịnh.

Lá thư cảm ơn đầy xúc động của bà Phạm Thị Bích Liên, vợ ông Thịnh.

P.V

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chong-toi-duoc-hoi-sinh-ky-dieu-nhu-the-172220606114235292.htm