'Chốt đơn' Matheus Cunha: Man Utd chính thức có 'cỗ máy săn bàn' chỉ với 75 triệu Euro, Ruben Amorim khởi đầu thị trường chuyển nhượng đầy khí thế
Sau nhiều ngày khiến fan đỏ mắt chờ đợi, cuối cùng Matheus Cunha cũng chính thức trở thành tân binh đầu tiên của Manchester United dưới triều đại HLV Ruben Amorim, với mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu Euro - một con số được đánh giá là 'quá hời' so với giá trị thật sự mà tiền đạo người Brazil mang lại.

Matheus Cunha.
Theo nguồn tin từ Daily Mail, Man Utd đã được bật đèn xanh để chi khoản tiền giải phóng hợp đồng của Cunha từ Wolves, và thương vụ này gần như đã hoàn tất trên mọi phương diện. Điều thú vị là Cunha vốn đã "cảm nắng" Old Trafford từ lâu, luôn xem MU là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, và lần này anh không bỏ lỡ cơ hội “lên thuyền” khi mọi điều kiện chín muồi.
Trước đó, anh từng suýt gia nhập Arsenal vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng thương vụ đổ bể vì mức phí giữa hai bên không tìm được tiếng nói chung. Nottingham Forest cũng từng nhảy vào cuộc đua, nhưng rốt cuộc MU là bến đỗ được chọn, nhờ tầm vóc lẫn sức hút của đội bóng, đặc biệt là khi Ruben Amorim thể hiện rõ sự quyết tâm chiêu mộ chân sút này.
Dù mức phí 75 triệu Euro có phần nhỉnh hơn định giá 62,6 triệu Euro từ FootballTransfers, nhưng với một tiền đạo đã ghi tới 18 bàn và có 4 kiến tạo chỉ sau 31 trận tại Premier League mùa vừa rồi, đó không phải là cái giá đắt. Cunha không chỉ ghi bàn, mà còn có thể chơi lùi như một “số 10 ảo”, dạt biên, tạo áp lực pressing, mở ra khoảng trống và là mẫu cầu thủ đa năng, thông minh, đầy máu lửa, cực kỳ phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại mà Amorim đang muốn triển khai tại Nhà hát của những giấc mơ.
Chưa kể, Wolves chỉ bỏ ra 50 triệu Euro để mua anh chưa đầy một năm trước, giờ bán đi với lợi nhuận gần 25 triệu Euro cho thấy MU cũng biết “đi chợ” khôn ngoan. Đây chắc chắn sẽ là một thương vụ không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược mở đầu cho một kỳ chuyển nhượng bùng nổ dưới thời Ruben Amorim – người được cho là đã trực tiếp nói chuyện với Cunha sau trận đấu giữa Wolves và Sporting, thể hiện rõ quyết tâm mang anh về ngay từ khi mới ngồi ghế nóng.
Với Matheus Cunha trong đội hình, Man Utd không chỉ có một tiền đạo biết cách ghi bàn, mà còn sở hữu một “quái thú” có thể kết nối, tạo đột biến và kéo cả hàng công lên một tầm mới. Và với những gì đã thể hiện tại Premier League mùa rồi, rõ ràng anh đến để gánh team chứ không phải làm nền. Old Trafford đang sẵn sàng cho một làn gió mới – và tên của nó chính là Matheus Cunha.