Chú chó 'giao hàng' gây chú ý đặc biệt giữa mùa World Cup

Chú chó từng được nhận nuôi Osito bỗng thành tâm điểm ở Mexico City khi theo chủ nhân đi giao hàng giữa mùa World Cup 2026.

Giữa dòng cổ động viên mặc áo xanh tràn về khu vực sân đấu ở Mexico City, nhiều người bất ngờ dừng lại, rút điện thoại chụp liên tục và reo lên thích thú.

Tâm điểm của họ không phải một ngôi sao bóng đá, cũng không phải linh vật chính thức của FIFA tại World Cup 2026.

Đám đông thích thú bởi họ được gặp Osito, chú chó poodle lai 8 tuổi, ngồi ngay ngắn sau chiếc xe đạp chở hàng.

Osito được mặc áo, đội mũ, đeo kính in màu quốc kỳ Mexico, bình thản nhìn đám đông như thể đã quen với cảnh được săn đón.

Hình ảnh về chú chó Osito gây sốt giữa mùa World Cup 2026 tại thủ đô Mexico. Cổ động viên chụp hình cùng Osito trước trận Mexico thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026.

Hình ảnh về chú chó Osito gây sốt giữa mùa World Cup 2026 tại thủ đô Mexico. Cổ động viên chụp hình cùng Osito trước trận Mexico thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026.

Hình ảnh ấy nhanh chóng khiến nhiều cổ động viên tò mò. Một chú chó nhỏ, từng mang phận “mồ côi” trước khi được nhận nuôi, lại xuất hiện giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026.

Chủ nhân của Osito là ông Jorge Rangel, 50 tuổi, làm công việc giao các mặt hàng gia dụng quanh Mexico City bằng xe đạp. Suốt 2 năm qua, chú chó Osito gần như không rời ông nửa bước.

Phía sau chiếc xe đạp ấy có một thùng nhỏ được lót đệm và chỉnh sửa riêng. Đó là “chỗ ngồi quen thuộc” của Osito trong những chuyến rong ruổi qua các con phố đông đúc của thủ đô Mexico.

Mọi chuyện bắt đầu rất tình cờ. Một ngày, ông Rangel thử đặt Osito lên xe trong một chuyến đi ngắn. Chú chó không sợ tiếng xe cộ, không hoảng trước đám đông, trái lại còn tỏ ra thích thú.

Từ đó, người dân Mexico City dần quen với hình ảnh người đàn ông đạp xe chở theo chú chó nhỏ phía sau.

“Hơn cả một chú chó, nó là bạn đồng hành hằng ngày của tôi”, ông Rangel nói.

Điều khiến Osito nổi bật không chỉ là bộ đồ cổ vũ tuyển Mexico. Chú chó gần như luôn ngồi yên, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức nhiều người ban đầu tưởng đó là thú nhồi bông. Chỉ khi Osito khẽ quay đầu hoặc cử động, họ mới bật cười nhận ra “linh vật” này là thật.

“Nó rất hiền. Ai cũng muốn gặp nó”, ông Rangel kể.

Khi World Cup 2026 diễn ra tại Mexico, ông Rangel quyết định cho Osito hòa vào ngày hội bóng đá. Ông chuẩn bị áo tuyển Mexico, trang trí xe đạp bằng cờ, chỉnh lại chiếc kính nhỏ cho chú chó rồi đưa Osito đến nơi cổ động viên tụ tập.

Chuyến đi tưởng chỉ để góp vui bất ngờ vượt khỏi dự tính. Osito được vây quanh, chụp ảnh, quay video và chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

“Mọi thứ vượt ngoài kỳ vọng của tôi”, ông Rangel chia sẻ.

Chú chó Osito vẫn hàng ngày theo chủ rong ruổi khắp con phố Mexico City để giao hàng.

Chú chó Osito vẫn hàng ngày theo chủ rong ruổi khắp con phố Mexico City để giao hàng.

Đằng sau sự nổi tiếng bất ngờ ấy là câu chuyện ấm áp về một người chủ và chú chó “mồ côi”. Ông Rangel nhận nuôi Osito nhiều năm trước, đúng vào giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Từ đó, chú chó nhỏ trở thành chỗ dựa tinh thần và người bạn đồng hành gần như mỗi ngày của ông.

“Tôi không biết yêu một con vật là như thế nào cho đến khi Osito xuất hiện trong cuộc đời mình”, ông Rangel bộc bạch.

Sau những phút được cổ động viên vây quanh như một ngôi sao, Osito vẫn trở lại nhịp sống quen thuộc - ngồi sau xe, theo ông Rangel đi giao hàng, len qua các con phố Mexico City và mang đến nụ cười cho người lạ giữa mùa World Cup.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chu-cho-giao-hang-gay-chu-y-dac-biet-giua-mua-world-cup-post782158.html