Chú chó vẽ tranh bằng lưỡi, bán lấy tiền giải cứu động vật

Van Gogh, một chú chó cứu hộ ở bang Connecticut (Mỹ), tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng lưỡi. Tác phẩm được bán lấy tiền quyên góp cho một nhóm giải cứu động vật. Hiện tại chú chó đã vẽ được khoảng 30 tác phẩm.

Video: Chú chó Van Gogh sáng tạo tác phẩm trên chiếc khăn với hình ảnh một đêm đầy sao

Van Gogh thuộc giống chó Pitbull, đã được giải cứu khỏi một võ đài chọi chó ở Bắc Carolina. Tai của nó bị thương nặng đến mức phải cắt cụt.

Cuộc phẫu thuật tai đã không làm giảm tài năng nghệ sĩ của chú chó, và thậm chí nó còn được đặt theo tên của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh, người đã tự cắt tai của chính mình.

Cô Jaclyn Gartner, người sáng lập nhóm cứu hộ Happily Furever After Rescue có trụ sở tại Connecticut, đã sớm nhận ra năng khiếu của Van Gogh và giúp nó rèn giũa các kỹ năng vẽ tranh bằng lưỡi bằng cách cho màu vẽ và khung tranh vào một túi nhựa có dính bơ đậu phộng bên ngoài.

Cô nói rằng: "Bức tranh của Van Gogh sẽ được thực hiện bằng cách nó sẽ liếm bơ đậu phộng có ở trên khung tranh, lúc đó sơn sẽ bị nhòe theo, các nét vẽ sẽ có cảm giác tự nhiên nhất".

Cụ thể, trong tác phẩm mới nhất gần đây, Van Gogh đã sử dụng sơn màu xanh và vàng để kết hợp vẽ lên chiếc khăn với hình ảnh một đêm đầy sao.

Một nhóm giải cứu động vật gần đây đã tổ chức một buổi triển lãm tranh để Van Gogh có thể gây quỹ và tìm cho nó một ngôi nhà để... an cư lạc nghiệp. Nhưng đáng buồn thay, chỉ có hai người xuất hiện để xem tác phẩm nghệ thuật của chú chó. Do đó, câu chuyện của chú chó được lan truyền trên mạng và nhận được sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, khoảng 30 tác phẩm của Van Gogh đã được bán với giá 40 đô la (khoảng 995.000 đồng) cho mỗi tác phẩm.

Linh Trang (greekreporter)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/chu-cho-ve-tranh-bang-luoi-ban-lay-tien-giai-cuu-dong-vat-d7412.html