Chủ đầu tư bất lực trước ngôi nhà không chịu di dời dù đã đào sẵn móng: Mức đòi bồi thường khiến ai cũng choáng váng

Gia chủ đã yêu cầu chủ đầu tư đền bù một ngôi nhà cùng diện tích và ở vị trí có thể kinh doanh thương mại, đồng thời đền bù thêm một khoản tiền mặt.

Ngôi nhà 219m2 không chịu di dời mặc cho nhà đầu tư đào sẵn móng sâu 10m để thi công

Ngôi nhà nhỏ nằm "cheo leo", đơn độc giữa một hố đất sâu 10m

Ngôi nhà nhỏ nằm "cheo leo", đơn độc giữa một hố đất sâu 10m

Ở Trung Quốc, có một căn nhà trong quá khứ từng được mệnh danh là "ngôi nhà đinh cứng đầu nhất Trùng Khánh". Dù đã bị xóa sổ năm 2007, thế nhưng câu chuyện về nó vẫn được lưu truyền mãi cho đến nay vì sự "lì lợm" của gia chủ.

Theo đó, vào tháng 3/2007, hình ảnh một ngôi nhà nhỏ nằm "cheo leo", đơn độc giữa một hố đất sâu 10m gây xôn xao cõi mạng xứ Trung. Sau đó, giới truyền thông tiết lộ rằng bức ảnh này được chụp tại số 17 đường Hạc Hưng, Dương Gia Bình, quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh. Chủ căn nhà là vợ chồng chị Ngô Bình, là 1 trong 280 hộ gia đình nằm ở khu vực được quy hoạch để xây dựng một trung tâm thương mại lớn.

Trong suốt 2 năm, gia đình gồm 3 thế hệ này từ chối di dời đến chỗ khác vì không bằng lòng với khoản tiền bồi thường trị giá 3,5 triệu NDT (khoảng 453.000 USD). Thậm chí, họ kiên quyết bám trụ ngay cả khi chủ đầu tư đã phá bỏ những ngôi nhà xung quanh, bị cắt điện, nước và đào móng sẵn để chuẩn bị tiến hành xây dựng trung tâm thương mại.

Theo Sina, ngày 22/3/2007 là hạn chót "buộc phá dỡ" do Tòa án Cửu Long Pha thành phố Trùng Khánh phán quyết. Tuy nhiên gần đến sát ngày, vợ chồng chị Ngô vẫn không có ý định "dọn nhà" mà còn mua thêm một số nhu yếu phẩm hàng ngày để dự trữ. Thậm chí, chồng chị Ngô còn treo một biểu ngữ và cờ trên nóc nhà để phản đối quyết định của tòa.

Mức đền bù gây choáng để di dời

Sau 2 năm đàm phán, căn nhà cuối cùng cũng bị xóa sổ vào tháng 4/2007

Sau 2 năm đàm phán, căn nhà cuối cùng cũng bị xóa sổ vào tháng 4/2007

Cuối cùng, sau một phiên điều trần, Tòa án quận Cửu Long Pha của Trùng Khánh đã ra phán quyết ủng hộ quyết định của Cục Quản lý Nhà ở về việc di dời và đưa ra thời hạn thực hiện thông báo, yêu cầu gia đình chị Ngô phải phá dỡ nhà trước ngày 22 cùng tháng. Nếu không thực hiện thì tòa án sẽ cưỡng chế.

Dù vậy, khi phóng viên đặt câu hỏi: "Tòa án Nhân dân quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh đã đưa ra 'thông báo về việc di dời trong thời gian quy định' đối với chị, nếu quá thời hạn mà không thực hiện thì tòa án sẽ cưỡng chế. Chị nghĩ sao về điều này?"

Gia chủ thẳng thắn trả lời: "Nếu vấn đề không được giải quyết, tôi chắc chắn sẽ không chuyển đi" và giơ chiếc túi nhựa trong tay lên, trong đó có nhiều giấy chứng nhận, văn bản luật và quy định hợp lệ về nhà đất. Chị Ngô cho rằng phán quyết của tòa là trái với các quy tắc của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, chị Ngô có kế hoạch mở một nhà hàng để kinh doanh ở tầng trệt ngôi nhà. Chị thậm chí quảng cáo với truyền thông về ngôi nhà để gây áp lực với công ty xây dựng. Chị Ngô cho biết gia đình chị đã yêu cầu chủ đầu tư đền bù cho chị một ngôi nhà cùng diện tích và ở vị trí có thể kinh doanh thương mại, đồng thời đền bù thêm một khoản tiền mặt.

Sau một quá trình đàm phán lâu dài, vụ việc gây tranh cãi này chỉ chấm dứt khi gia đình chị Ngô chấp nhận khoản đền bù một căn hộ mới cùng khoản tiền đền bù một triệu NDT. Vào tháng 4/2007, ngôi nhà này cuối cùng bị xóa sổ.

Mùa hè nước dừa mát, bổ và thèm đến mấy 5 nhóm người này cũng tuyệt đối tránh xa

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chu-dau-tu-bat-luc-truoc-ngoi-nha-khong-chiu-di-doi-du-da-dao-san-mong-muc-doi-boi-thuong-khien-ai-cung-choang-vang-172230524095500623.htm