Chủ nhà giúp mẹ của kẻ trộm mổ tim

Sau khi đột nhập nhà chị Ngô Thị Quỳnh Hương (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) Phạm Trường Giang (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã lấy số tài sản hơn 900 triệu đồng để chạy chữa cho mẹ bị bệnh nặng. Được gia đình khuyên can, Giang đã ra đầu thú. Sau khi nhận được số tiền đã mất chị Hương cũng có đơn bãi nại và hỗ trợ toàn bộ tiền mổ tim cho mẹ của Giang.

Ngày 13-7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Trường Giang mức án 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phía bị hại là chị Ngô Thị Quỳnh Hương (nhân viên Ban chuyên đề Đài truyền hình TPHCM) có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bị cáo Giang.

Bị cáo Giang được dẫn giải

Theo cáo trạng, Giang là công nhân hàn sắt cho một công trình cạnh nhà chị Hương (đường Trần Bình Trọng, Bình Thạnh). Khoảng 19 giờ ngày 12-9-2009, thấy nhà hàng xóm tắt đèn và khóa cửa nên Giang nảy sinh ý định trộm tài sản.

Thấy cửa trên sân thượng có móc ổ khóa nhưng không khóa nên Giang dùng móc phơi đồ kéo rớt ổ khóa rồi mở cửa vào nhà.

Phạm Trường Giang đã lấy 2 chiếc nhẫn, 45 miếng vàng SJC và một số tài sản khác trị giá hơn 900 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Giang đem số tài sản vừa trộm bán được 51.700 USD.

Giang sắm nhẫn, dây chuyền và mua tặng người yêu một điện thoại “xịn”.

Ngày 15-9-2009, Giang đón taxi về Đồng Tháp và đưa số tiền vừa trộm được cho mẹ chữa bệnh tim.

Sau khi nhận lại số tài sản bị đánh cắp, chị Quỳnh Hương đã có đơn bãi nại và giúp đỡ mẹ bị cáo Giang mổ tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tin, ảnh: Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010071302412090p0c1019/trom-dot-nhap-nha-mc-quynh-huong.htm