Chủ nhà Indonesia 'dội mưa gôn' vào Philippines nhờ có Kaka, Buffon, Figo

Chủ nhà Indonesia 'dội mưa gôn' và Philippines với 6 bàn.

Ra quân trận đầu bảng A, chủ nhà Indonesia của giải U-19 Đông Nam Á đã "dội mưa gôn", có chiến thắng “6 sao” trước Philippines.

Sáu bàn thắng của Indonesia do công Arlyansyah cú đúp (phút 13 và 51), Iqbal cũng có cú đúp (22 và 43), Kaka (31) và Jens Raven (88).

Nhiều năm qua, các bậc phụ huynh của Indonesia mong con mình thành tài bóng đá nên trong các đội trẻ Indonesia thường có những cái tên như Buffon, Kaka, Figo, trước đây có Baggio, Zola, Beckham, Ronaldo, Maldini...

 Kaka góp một bàn trong chiến thắng "6 sao" của Indonesia. Ảnh: Bola

Kaka góp một bàn trong chiến thắng "6 sao" của Indonesia. Ảnh: Bola

Đội U-19 Indonesia lần này có tên ba cựu danh thủ Buffon, Kaka và Figo. Trong khi đó Philippines mời gọi các cầu thủ có dòng máu Philippines nhưng sinh sống và học tập nhiều nước trên thế giới về khoác áo tuyển trẻ.

U-19 Philippines với thành phần chủ yếu là sinh viên, các học viện bóng đá từ Mỹ, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn cách Philippines thể hiện của từng cá nhân rất gọn gàng, mượt mà, sức mạnh, sức bền, kỹ năng chơi bóng tốt nhưng cái chính là thiếu thời gian, thiếu giải chơi cùng nhau nên tính ăn ý, liền lạc không cao. HLV Josep Maria thua thiệt đồng nghiệp Indonesia là ở điểm này.

 Jens Raven lần đầu khoác áo tuyển trẻ Indonesia vào sân phút 68 và phút 88 lại ghi dấu ấn bàn thắng chốt chiến thắng 6-0. Ảnh: Bola

Jens Raven lần đầu khoác áo tuyển trẻ Indonesia vào sân phút 68 và phút 88 lại ghi dấu ấn bàn thắng chốt chiến thắng 6-0. Ảnh: Bola

Trong khi đó đội trẻ chủ nhà Indonesia tập luyện và “ăn cơm” theo kiểu chuyên nghiệp rồi. Đội U-19 Indonesia này năm ngoái từng dự World Cup U-17 mà họ là chủ nhà thi đấu rất tốt và chơi cùng nhau qua các giải trẻ quốc tế trong đó có vòng loại U-16, U-17, châu Á.

 Iqbal (21) là hậu vệ nhưng cú đúp cho Indonesia. Ảnh: Bola

Iqbal (21) là hậu vệ nhưng cú đúp cho Indonesia. Ảnh: Bola

Cầu thủ Jens Raven của Indonesia vừa có quốc tịch Indonesia cách đây ít ngày được HLV Bima Sakti tung ra sân phút 68 thì đến phút 88 chính cầu thủ đang sinh sống và trưởng thành ở Hà Lan chơi bóng cho U-19 CLB Dordech này “chốt” chiến thắng 6-0 cho chủ nhà.

Chủ nhà Indonesia có chiến thắng đối thủ như một ván tennis và họ cũng chưa thật nỗ lực. Suốt 90 phút thủ thành Ikram của Indonesia rất rảnh rỗi, trong khi thủ môn Castro Alonso của Philippines cực kỳ vất vả trước cách dứt điểm cận thành của các chân sút Indonesia. Sáu bàn thắng của Indonesia đều là những cú dứt điểm sát mặt cầu môn Castro Alonso.

Ngày 18-7, U-19 Việt Nam ra quân trận đầu bảng B gặp Myanmar (19 giờ 30), còn lúc 15 giờ Úc gặp Lào.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-nha-indonesia-doi-mua-gon-vao-philippines-nho-co-kaka-buffon-figo-post801007.html