Chủ nhà nhận niềm vui, đương kim vô địch rời giải đấu

Không khí sôi động của bóng đá đã quay trở lại các sân cỏ của nước Đức, khi các đội bóng bước vào vòng loại trực tiếp, nơi những sai lầm sẽ rất khó có cơ hội để sửa chữa và những đội bóng đầu tiên được nếm trải cảm giác này là chủ nhà Đức và đương kim vô địch Ý trong cuộc đối đầu với Đan Mạch và tuyển Thụy Sĩ.

Đội tuyển Đức vẫn nhập cuộc với lối chơi tấn công dưới sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng Đan Mạch cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi tạo ra khá nhiều cơ hội khiến khung thành tuyển Đức chao đảo. Đầu hiệp 2, bóng đã được đưa vào lưới của đội tuyển Đức sau cú sút trong vòng cấm của Andersen nhưng may mắn cho đội chủ nhà sau khi check var, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của các chú lính chì vì lỗi việt vị trước đó. Phút 51, Andersen lại khiến tất cả phải nhắc đến mình khi để bóng chạm tay trong vòng cấm và K. Havertz đã không mắc sai lầm nào mở điểm cho tuyển Đức. Đến phút 68, tài năng trẻ Musiala hoàn tất chiến thắng 2-0 cho đội nhà sau một pha phối hợp nhanh và kết thúc gọn gàng về góc xa, khiến thủ môn Schmeichel bất lực. Sau nhiều nghi ngờ trước giải đấu, đội tuyển Đức đã ghi tên mình vào vòng tứ kết Euro 2024.

Trái ngược với tuyển Đức, đương kim vô địch Ý lại trình diễn một bộ mặt hết sức bạc nhược trước đội tuyển Thụy Sĩ. Phút 37, hàng phòng ngự của Ý bị xuyên thủng sau pha phối hợp từ biên trái, bóng được đưa vào khu vực 16m50 và R. Freuler đã ra chân rất nhanh hạ gục thủ môn Donnaruma. Khi hiệp 2 bóng lăn chưa được 1 phút, Ruben Vargas đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Thụy Sĩ khi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, không cho Donnaruma bất cứ cơ hội cản phá nào. Sự chống cự của tuyển Ý là vô cùng yếu ớt, không ai nhận ra dáng dấp của nhà vô địch cách đây 4 năm. Hoàn toàn lép vế trước Thụy Sĩ trong 90 phút, Italy chính thức trở thành cựu vương của châu Âu, còn Thụy Sĩ tiếp tục viết tiếp giấc mơ vô địch của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-nha-nhan-niem-vui-duong-kim-vo-dich-roi-giai-dau-227325.htm