Chủ nhà ở Gò Vấp giảm giá tiền thuê nhà cho khách trong dịch

Nhiều chủ nhà ở TP.HCM chủ động san sẻ khó khăn với người thuê mặt bằng khi các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa để thực hiện lệnh giãn cách chống dịch.

Dịch bệnh bùng phát khiến toàn bộ quận Gò Vấp bị phong tỏa, quán ăn mà chị Võ Khuyên cho thuê mặt bằng ở khu vực gần ĐH Công nghiệp 4 buộc phải đóng cửa trong 2 tuần. Đang ở quê tránh dịch cùng gia đình, chị vẫn cân nhắc giảm tiền cho khách thuê.

“Mình đang tính nếu giãn cách xã hội nửa tháng thì sẽ giảm 50%, nếu lâu hơn sẽ giảm thêm. Vì chủ quán đã trả tiền thuê tháng này từ trước rồi mới có lệnh phong tỏa nên số tiền đó mình sẽ trừ vào tháng sau. Năm ngoái dịch bùng phát, mình cũng chủ động giảm cho họ, đợt giãn cách một tháng nên mình miễn một tháng tiền thuê, Tết cũng lì xì thêm”, chị Khuyên nói với Zing.

Lệnh giãn cách xã hội tại TP.HCM được thực hiện từ ngày 31/5 khiến lao động, người kinh doanh rơi vào khó khăn. Không riêng chị Khuyên, nhiều chủ nhà cho thuê trên địa bàn đã chủ động giảm giá nhà trong mùa dịch.

 Quận Gò Vấp thực hiện lệnh phong tỏa trong 2 tuần từ ngày 31/5. Ảnh: Phạm Ngôn.

Quận Gò Vấp thực hiện lệnh phong tỏa trong 2 tuần từ ngày 31/5. Ảnh: Phạm Ngôn.

Cùng vượt qua khó khăn

Chị Khuyên cho hay rất thông cảm với người thuê nhà bởi thời điểm này họ phải gồng gánh nhiều chi phí để có thể duy trì cửa hàng.

"Đặc biệt với người kinh doanh, họ phải bỏ vốn, chỉ mong dịch qua nhanh để ổn định, đâu ngờ nó kéo dài như vậy. Giờ nghỉ bán thì đầu bếp, nhân viên cũng không có thu nhập. Là chủ nhà nên mình cũng muốn san sẻ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Chị Khuyên cho biết hiện tại đang kinh doanh online, đã cho thuê căn nhà của mình nên chị phải thuê một chỗ khác làm nơi trưng bày sản phẩm với giá 17 triệu đồng. Năm ngoái, chủ nhà nơi chị thuê có giảm 5 triệu đồng vào tháng giãn cách xã hội.

“Bây giờ chỗ mình thuê không giảm nữa, nhưng mình cũng không thể trách họ được, đôi khi chủ nhà cũng chỉ dựa vào một nguồn thu đó để sống. Bản thân mình còn may mắn chứ nhiều chỗ phải đóng cửa hẳn, không có ai thuê”, chị nói.

 Nhiều chủ nhà ở TP.HCM chủ động giảm tiền thuê để hỗ trợ người kinh doanh. Ảnh: Gia Bảo.

Nhiều chủ nhà ở TP.HCM chủ động giảm tiền thuê để hỗ trợ người kinh doanh. Ảnh: Gia Bảo.

Chị Hiền (26 tuổi), chủ một cửa hàng kinh doanh cơ và phụ kiện billiards ở quận Tân Phú, gặp nhiều khó khăn bởi các câu lạc bộ đều đóng cửa, rất ít khách tìm đến mua hàng. Trong thời gian toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, chị được chủ nhà giảm 3.500.000/11.500.000 đồng tiền thuê.

“Mình thuê 2 căn nhà cùng một chủ. Mình là người chủ động nói chuyện, trình bày khó khăn trong giai đoạn này nên chủ nhà mới biết. Mình thấy may mắn vì được giảm, số tiền không quá nhiều nhưng nó giúp mình phần nào bớt gánh nặng kinh tế”.

Chị Hiền cho biết chủ nhà của chị hiện tại còn đi thuê mặt bằng nơi khác để kinh doanh hàng ăn uống, giai đoạn này họ cũng khó khăn nên chị không dám mong họ sẽ giảm nhiều hơn.

“Với mình, một chút san sẻ nhỏ như vậy cũng là sự động viên tinh thần để vượt qua mùa dịch. Tuy nhiên, mỗi chủ nhà một suy nghĩ, một điều kiện khác nhau nên họ có hỗ trợ tiền thuê thì vui, nếu họ không giảm cũng là chuyện bình thường. Giai đoạn này ai cũng khó khăn cả”.

Từ chối được giảm tiền thuê nhà

Trần Hòa (Bình Thạnh) chia sẻ thuê một phòng trọ giá 3 triệu đồng. Trong các đợt giãn cách năm ngoái và năm nay, mỗi tháng chủ nhà đều giảm cho gia đình cô 500.000 đồng. Không chỉ giảm tiền phòng, chủ trọ còn nhiệt tình hỗ trợ đồ ăn, nhu yếu phẩm cho người thuê để giúp họ giảm bớt khó khăn.

“Đợt dịch mọi người phải tạm nghỉ, cô chủ nhà hỗ trợ mỗi phòng chục ký gạo, nước mắm, dầu ăn, mì gói… Thỉnh thoảng cô nấu đồ chay rồi chia cho từng nhà, hỏi han xem tình hình công việc có vấn đề gì, còn tiền tiêu không. Bình thường, cô chủ là người khó tính, chỉ cần thấy cái chổi để ngoài hành lang không gọn gàng cô cũng mắng rất nhiều, nhưng những lúc mới thấy cô thật sự tình cảm”.

 Nhiều khu vực bị phong tỏa do dịch, người lao động khó khăn khi không thể đi làm. Ảnh: Chí Hùng.

Nhiều khu vực bị phong tỏa do dịch, người lao động khó khăn khi không thể đi làm. Ảnh: Chí Hùng.

Trái ngược với mọi người, Hoàng Yến (nhân viên IT, đang sống tại quận Gò Vấp) lại từ chối khi chủ trọ đề nghị giảm tiền nhà. Yến kể từ ngày 31/5, khi có lệnh phong tỏa, công ty của cô đã cho nhân viên làm việc từ xa.

Vừa có thông tin giãn cách, biết nhiều người trong khu trọ không đi làm được, chủ nhà đã nhắn tin vào nhóm chat trên Zalo để hỏi xem có ai cần giảm tiền nhà tháng 6 không.

“Cô chủ nhà nói sẽ giảm 1 triệu cho mỗi phòng, phòng nào có người bị mất việc hay về quê tránh dịch cô sẽ giảm thêm 500.000 đồng. Tuy nhiên, mình và một số phòng đã từ chối và muốn đóng đủ tiền”.

Yến giải thích vì khu trọ của cô mới xây và bắt đầu cho thuê từ đầu năm 2020, chủ nhà vẫn còn một khoản nợ chưa trả xong. Sau đó, các đợt dịch liên tục bùng phát nên khu trọ luôn trong tình trạng còn nhiều phòng trống. Biết được khó khăn đó nên cô không muốn để chủ nhà giảm tiền.

“Vì công việc của mình linh động, có thể làm từ xa nên hầu như không bị ảnh hưởng thu nhập trong thời gian vừa rồi. Mình còn tự lo được, khoản tiền được giảm đó có thể để cô chủ hỗ trợ thêm những bạn khác đang cần hơn”.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-nha-o-go-vap-giam-gia-tien-thue-nha-cho-khach-trong-dich-post1222446.html