Chủ nhà Pháp 'sống trong mơ' với trận chung kết Olympic Paris 2024

Thierry Henry, nhà cầm quân môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 của chủ nhà Pháp, cho biết ông và các học trò đang 'sống trong mơ' khi lọt vào trận chung kết tại Paris 2024 chạm trán với đối thủ lớn Tây Ban Nha.

Les Blues đã lội ngược dòng trong thời gian cuối của trận bán kết Thế vận hội trên sân nhà để đánh bại đối thủ cứng cựa Ai Cập với tỷ số 3-1 và giành được suất chơi trận cuối cùng tại sân Parc des Princes. Chủ nhà Pháp sẽ đụng độ ứng viên nặng ký Tây Ban Nha vào ngày 9-8.

HLV Thierry Henry cho biết ông và các học trò như đang sống trong mơ, sau khi có cảm giác trở về từ cõi chết ở trận bán kết nhọc nhằn với đội khách Ai Cập. Chủ nhà Pháp phải lội dòng nước ngược một cách hối hả mới giành chiến thắng 3-1 và giành quyền chơi trận chung kết bóng đá nam tại Olympic Paris 2024.

Tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace đã gỡ hòa trước Ai Cập ở phút cuối trận bán kết đầy kịch tính, đưa trận đấu vào hiệp phụ đầy may rủi. Không lâu sau đó, lại là người hùng Mateta ghi bàn thắng giúp chủ nhà Pháp dẫn trước 2-1 ở phút 99. Michael Olise ghi thêm bàn thắng thứ ba để ấn định chiến thắng trong sự sung sướng tột độ các các cổ động viên.

 HLV Henry chia vui cùng học trò Jean-Philippe Mateta sau khi giúp chủ nhà Pháp vào chung kết Thế vận hội 2024. Ảnh: GETTY.

HLV Henry chia vui cùng học trò Jean-Philippe Mateta sau khi giúp chủ nhà Pháp vào chung kết Thế vận hội 2024. Ảnh: GETTY.

Sau chiến thắng, ông thầy trẻ Thierry Henry chia sẻ với AFP: "Tôi chủ yếu vui mừng cho đội tuyển Olympic Pháp và sau đó mới đến bản thân mình. Khi thấy các vận động viên Pháp đều nhận huy chương ở khắp mọi nơi, chúng tôi tự nhủ rằng mình không thể làm người hâm mộ thất vọng.

Chúng tôi không muốn trở thành một tập thể trắng tay vì không giành được huy chương nào, và bây giờ chúng tôi sẽ chờ xem màu sắc huy chương của mình là gì. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đang sống trong mơ và không muốn thức dậy".

HLV Henry thừa nhận trận chung kết của chủ nhà Pháp với Tây Ban Nha là một thử thách đầy khó khăn buộc ông và các học trò phải vượt qua. La Roja, vừa mới thành công tại Euro 2024 với ngôi vô địch, đã vượt qua Morocco ở bán kết, dù đây chỉ là thành phần Olympic (U-23+3).

 Nhà cầm quân trẻ 46 tuổi của chủ nhà Pháp hứa hẹn sẽ không để người hâm mộ thất vọng. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân trẻ 46 tuổi của chủ nhà Pháp hứa hẹn sẽ không để người hâm mộ thất vọng. Ảnh: GETTY.

"Ai cũng biết sẽ khó khăn như thế nào khi đối đầu với Tây Ban Nha", HLV Henry nói thêm, "Họ thường vào chung kết các giải đấu lớn của thế giới, cả bóng đá nam và bóng đá nữ".

Trong khi đó, tiền đạo khổng lồ Mateta cho đến nay là ngôi sao nổi bật nhất của đội tuyển chủ nhà Olympic Pháp với bốn bàn thắng, giúp đồng đội của anh giành chiến thắng trước Argentina và Ai Cập ở tứ kết và bán kết.

"Chúng tôi đã nói nhiều về Thế vận hội trong một năm rưỡi và cuối cùng chúng tôi cũng được dự tranh cuộc chơi lớn Paris", Mateta chia sẻ, “Chúng tôi không muốn mình và người hâm mộ Olympic Pháp thất vọng chút nào”.

 Đội tuyển Olympic Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha tranh huy chương vàng ngày 9-8. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Olympic Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha tranh huy chương vàng ngày 9-8. Ảnh: GETTY.

Đội tuyển Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi HLV Santiago Denia Sanchez, người từng chơi cho Atletico Madrid và Albacete ở La Liga trước khi ngồi ghế huấn luyện. Ông có một đội hình giàu tài năng, trong đó gồm ngôi sao Fermin Lopez của Barcelona và Alex Baena của Villarreal sẽ hướng đến mục tiêu giành cú đúp danh hiệu mùa hè sau khi góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha vô địch Euro tại Đức.

"Chúng tôi muốn cảm ơn hai cầu thủ này đã đến Thế vận hội, sau khi cam kết tham dự cả hai giải đấu lớn (Euro 2024 và Olympic Paris 2024). Tôi cũng cảm ơn tất cả các học trò vì tất cả đang nỗ lực cho ngôi vô địch tại Paris", HLV Denia cho biết.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-nha-phap-song-trong-mo-voi-tran-chung-ket-olympic-paris-2024-post804145.html