Chủ nhà: Thắng là mệnh lệnh

Cùng 18 giờ hôm nay 7-4, sẽ diễn ra 2 trận tiếp theo của vòng 5 V.League: trên sân nhà Nam Định tiếp Khánh Hòa và SLNA nghênh đón B.Bình Dương.

SLNA, B.Bình Dương ai có chiến thắng đầu tay?

SLNA, B.Bình Dương ai có chiến thắng đầu tay?

Đổi đời sau một đêm, đó là điều có lẽ nhiều CĐV thành Nam đến lúc này cũng không tin là sự thật. Từ một đội bóng nhà nghèo luôn phải “thắt lưng buộc bụng”, mùa nào cũng đua trụ hạng, với nhà tài trợ mới từ… Ninh Bình, Nam Định một bước lên hàng “đại gia”. Hàng loạt bản hợp đồng đắt giá được đưa về Thiên Trường: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Khắc Ngọc, Đức Huy, Hoàng Thịnh, Thanh Hào, Hoàng Văn Khánh, Trọng Đại…; 3 cầu thủ nước ngoài cũng thuộc hàng chất lượng cao: Dominic Vinicius, Nnamani và đặc biệt là một trong các ngoại binh hay nhất V.League Hendrio từ Bình Định. Có thể nói, HLV Vũ Hồng Việt sở hữu trong tay một đội hình mà bất kỳ CLB nào cũng thèm muốn.

Vào tốp 3 sau 4 vòng đấu, chỉ kém Bình Định 1 điểm và ĐKVĐ Hà Nội FC về hiệu số, là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội chủ sân Thiên Trường. Tuy nhiên, người hâm mộ thành Nam vẫn chưa hài lòng khi đội nhà chỉ thắng chật vật 2 ứng cử viên trụ hạng là CPB TP.HCM và SHB.Đà Nẵng 1-0, bị HAGL và Viettel cầm hòa. Sau hơn 1 tháng tập luyện, dàn sao của HLV Vũ Hồng Việt đã chơi gắn kết hơn nhưng ở vòng loại Cúp quốc gia (QG) mới đây trên sân nhà lại bị Hải Phòng dẫn trước và chỉ đi tiếp nhờ chiến thắng trong loạt sút luân lưu may rủi.

Do đó, trước tân binh Khánh Hòa, CLB gần như thay chân mình trong vai “nhà nghèo” ở V.League, 3 điểm không chỉ là mệnh lệnh với đội chủ nhà mà còn phải thắng đẹp. Nhưng sẽ không dễ khi đội khách nổi tiếng ngổ ngáo và chắc chắn sẽ tập trung tất cả cho mặt trận phòng ngự để tìm 1 điểm.

Ngược lại, trận cùng giờ trên sân Vinh sẽ không diễn ra theo thế trận một chiều khi cả SLNA và B.Bình Dương đều chưa biết mùi chiến thắng. Bất ngờ để cho Phan Văn Đức đến CAHN, đội bóng xứ Nghệ thể hiện bộ mặt đáng thất vọng với 4 trận toàn hòa, đứng thứ 10. Đội bóng đất Thủ còn tệ hơn, đã nhận 2 thất bại, đứng áp chót, phải thay tướng ngay sau vòng 4.

Sau quãng nghỉ dài, SLNA của HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn không cho thấy có sự cải thiện. Với thứ bóng đá rời rạc, dù dẫn trước và chơi trên sân nhà nhưng họ lại để đối thủ hạng Nhất Quảng Nam loại “sốc” ở Cúp QG, khiến áp lực trong ngày trở lại V.League càng nặng nề hơn. Trong khi đó, tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn của B.Bình Dương có màn ra mắt bằng chiến thắng đậm 4-0 tại Huế, đặc biệt Tiến Linh có bàn thắng “thông nòng” giúp giải tỏa rất nhiều.

5 cuộc đối đầu gần nhất, B.Bình Dương đều thua, thậm chí mùa trước trong chuyến hành quân đến Vinh còn thua đậm 0-3, nhưng lần này nếu lịch sử không đổi chiều Rimario cũng có thể giúp đội khách ra về với 1 điểm?

HLV nào tiếp theo?

Sau khi bị “đàn em” Quảng Nam loại ở Cúp QG, một bộ phận CĐV xứ Nghệ đã kêu gọi HLV Nguyễn Huy Hoàng từ chức. Nếu chiều nay trước B.Bình Dương cũng đang gặp khó, SLNA nhận trận thua đầu tiên, thậm chí tiếp tục không thắng, số phận HLV 41 tuổi có thể sẽ được quyết định.

Một chiếc ghế khác cũng có dấu hiệu lung lay là HLV Paulo Foiani ở CLB CAHN. Sức ép với HLV người Brasil phần nào giảm bớt sau chiến thắng của CAHN trước Khánh Hòa ở Cúp QG, nhưng chỉ cần có kết quả không tốt trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 5 V.League này, sẽ lập tức “nóng” rẫy trở lại. Cả tân binh nhà giàu V.League và HLV Park Hang-seo đều xác nhận đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với nhau. Ai sẽ là HLV thứ 2 ở V.League 2023 sau HLV Lư Đình Tuấn của B.Bình Dương bị “trảm”?

Một HLV người Hàn Quốc khác cũng có khả năng tái xuất tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất khóa học bằng Pro của AFC, cựu HLV tuyển U.23 Gong Oh-kyun đã lên tiếng bày tỏ mong muốn trở lại.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/chu-nha-thang-la-menh-lenh-3162708/