Chủ nhóm mầm non lên tiếng về vụ bé gái 4 tuổi té lăn xuống cầu thang

Nhóm mầm non độc lập Casa ở Đà Nẵng cho biết đã xử lý đúng quy trình khi phát hiện bé gái 4 tuổi đang học tại đây bị té ngã, lăn xuống cầu thang

Trong ngày 28-2, mạng xã hội tại Đà Nẵng xôn xao với bài đăng kèm clip từ tài khoản Facebook D.N.M. Clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh quay từ camera, một bé gái khi đang mang balo lên cầu thang đã va chạm với bạn và té ngã, lăn nhiều vòng trên khoảng 10 bậc cầu thang.

Kèm theo bài đăng, chủ tài khoản này cho biết sự việc xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Casa ở đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Người đăng bài cho hay là cha của bé gái nói trên. Bài viết thể hiện sự bức xúc của phụ huynh và cho biết, nhóm trẻ có sự tắc trách, dẫn đến cháu bé bị chấn động não và tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể.

Nhóm mầm non độc lập Casa

Nhóm mầm non độc lập Casa

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lương Thị Hải, chủ nhóm mầm non Casa xác nhận sự việc bé gái té ngã cầu thang xảy ra vào sáng 27-2. Thời điểm này, sau khi ăn sáng và vui chơi nhẹ nhàng ở tầng dưới, các bé cùng di chuyển lên tầng 2 để vào lớp học.

Thông thường các cô giáo đi cùng để quán xuyến các bé. Tuy nhiên, do phía dưới có bạn nhỏ đang cần hỗ trợ nên cô giáo phải nán lại.

Một số trẻ đi trước, tới gần chắn barie ngăn cầu thang và đứng đợi cô giáo. Bé gái tên K. (4 tuổi) đã xảy ra va chạm với bạn và té ngã, lăn xuống dưới.

Cầu thang bên trong nhóm mầm non độc lập Casa

Cầu thang bên trong nhóm mầm non độc lập Casa

Ngay sau đó cô giáo đã chạy đến hỗ trợ. Lúc này, bé K. khóc và có vết đỏ trên trán. Cô đưa bé lên lớp và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của bé như đi, đứng, đảo mắt, trả lời... để đảm bảo không có tổn hại tại thời điểm xảy ra sự cố.

Đồng thời, cô giáo báo với trực văn phòng, check camera tại khu vực cầu thang để đánh giá sự việc chính xác hơn.

Kiểm tra xong, các cô đã đưa bé K. xuống khu vực văn phòng và báo cho mẹ của bé - là giáo viên đang dạy tại nhóm trẻ này.

Các cô giáo đã cùng với mẹ bé K. đưa bé đi kiểm tra sức khỏe tại một Trung tâm y tế tư nhân gần đó nhưng do phải đợi lâu nên quyết định di chuyển sang Bệnh viện Tâm Trí, cách đó khoảng 2km.

Tại đây, bác sĩ sau khi kiểm tra bên ngoài đã tiến hành cho bé chụp X-quang. Kết quả cho thấy bé không có tổn thương ở não. Bác sĩ cho bé về và khuyến cáo theo dõi trong 24 giờ.

Trở về trường, bé K. ăn trưa và bà Hải cho biết "bé ăn ngon miệng". Sau đó thì bé K. ngủ trưa cùng các bạn như mọi ngày.

Dù mẹ bé K. có theo dõi toàn bộ quá trình xử lý của nhóm trẻ sau sự cố nhưng bà Hải cho biết vẫn đề nghị cô giáo thông báo cho cha bé (đồng thời cũng là chủ tài khoản facebook D.N.M) về sự cố trên.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, cha cháu bé có mặt tại nhóm trẻ, trao đổi với các cô giáo và đề nghị đưa bé K. đi bệnh viện.

Bác sĩ đã cho bé nhập viện và chụp CT não theo yêu cầu của phụ huynh. Kết quả cho thấy hình ảnh sọ não bình thường. Bé K. được cho xuất viện vào chiều 28-2.

Bà Hải cho biết sự cố xảy ra là ngoài mong muốn. Tuy nhiên, điều may mắn là cháu bé không có bất cứ tổn thương nào trên cơ thể ngoài vết sưng trên trán. Bà Hải khẳng định nhóm trẻ đã xử lý đúng quy trình khi xảy ra sự cố trẻ té ngã.

Trao đổi với phóng viên, ông N. (cha bé K) cho hay không đồng tình với cách giải thích của đại diện nhóm trẻ. Theo ông N, sở dĩ ông có bài đăng trên Facebook là để cơ quan chức năng vào cuộc và tìm hiểu sự việc nhằm đi đến kết luận rõ ràng.

"Các cô giáo đã có sự tắc trách khi không đi cùng các bé lên cầu thang. Qua quan sát từ camera cho thấy cầu thang có độ dốc nên việc để trẻ tự lên có thể mất an toàn" - ông N. nói.

Ông N. cho biết hiện ông đã xóa bài đăng và clip trên mạng xã hội do đang trong thời gian làm việc với cơ quan chức năng.

Trong sáng 28-2, đại diện UBND phường Khuê Trung cùng các cơ quan chức năng đã đến làm việc với đại diện nhóm trẻ và những người liên quan.

B.Vân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chu-nhom-mam-non-len-tieng-ve-vu-be-gai-4-tuoi-te-lan-xuong-cau-thang-196250228225719537.htm