Chủ quán nước mía bị đâm trọng thương chỉ vì khách bị vợ chửi: Một chi tiết còn đau lòng hơn liên quan tới 2 đứa trẻ

Lúc vụ việc xảy ra, có hai cháu nhỏ có mặt tại quán và phải chứng kiến hình ảnh kinh hoàng.

Ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Theo báo Người Lao Động, sáng 18-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra vụ một người đàn ông bị đâm trọng thương ở phường Đăk Cấm.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 17-7, khi ông Nguyễn Ngọc Đ. (52 tuổi) đang nằm võng trông quán nước mía của gia đình thì bị một đối tượng dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Tuổi trẻ cho biết thêm, ông Nguyễn Xuân Ninh - chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi các nhận công an đang điều tra vụ chủ quán nước mía đang nằm võng thì bị người khác đâm tới tấp nhiều nhát.

Theo camera của gia đình ghi lại, hung thủ cầm một vật nhọn trên tay, bước từ bên ngoài vào quán, rồi lao thẳng đến chỗ ông Đ. nằm, vung tay rất mạnh, đâm liên tiếp 4 nhát.

Lúc này, ông Đ. đứng dậy chống đỡ và bị hung thủ đâm tiếp 3 nhát. Sau khi đâm nạn nhân, hung thủ lập tức rời khỏi hiện trường.

Đáng nói, lúc vụ việc xảy ra, có hai cháu nhỏ có mặt tại quán và phải chứng kiến hình ảnh kinh hoàng trên.

Công an phường Đăk Cấm nhanh chóng có mặt điều tra, truy xét và xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Bình Trọng (38 tuổi, trú phường Đăk Cấm). Việc bắt giữ nghi phạm diễn ra ngay sau đó.

Ông Ninh cho biết bước đầu Trọng khai với công an trước khi gây án, Trọng tới quán nước mía và bị vợ chửi bới. Thấy vậy, ông Đ. bảo Trọng đi về, lần sau đừng tới quán nữa.

Sau khi về, Trọng bực bội chuyện này và mang hung khí quay lại quán nước mía đâm trọng thương ông Đ..

Nhật Hạ (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chu-quan-nuoc-mia-bi-dam-trong-thuong-chi-vi-khach-bi-vo-chui-mot-chi-tiet-con-dau-long-hon-lien-quan-toi-2-dua-tre-20110.html