Chú rể mất tích trước ngày cưới: Vị hôn thê bàng hoàng phát hiện bạn trai có con với 'tiểu tam', đòi bồi thường 3 tỷ
Chú rể mất tích trước ngày cưới, cô dâu sốc nặng khi phát hiện anh ta ngoại tình, có con với nhân tình từ trước.
Một người đàn ông ở thành phố Đài Trung (Đài Loan) bị tòa án tuyên phải bồi thường hơn 920.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) vì lừa dối hôn ước, ngoại tình và có con với người phụ nữ khác ngay trước thềm đám cưới.
Sự việc xoay quanh người đàn ông tên A Quân (tên đã thay đổi) và bạn gái Tiểu Lệ. Cả hai quen nhau thông qua mai mối vào cuối năm 2021 rồi nhanh chóng tiến đến tìm hiểu nghiêm túc. Tháng 6/2022, A Quân tổ chức buổi gặp mặt gia đình hai bên và chính thức cầu hôn Tiểu Lệ. Cặp đôi lên kế hoạch tổ chức chụp ảnh cưới vào tháng 7/2022 và cử hành hôn lễ truyền thống vào tháng 4/2023. Ngoài ra, vì Tiểu Lệ theo đạo Cơ đốc nên hai người còn quyết định tổ chức một đám cưới tại nhà thờ với sự chứng kiến của hơn 150 người thân và bạn bè.

Tưởng chừng như đó sẽ là một cái kết đẹp, thế nhưng bi kịch bắt đầu khi A Quân đột ngột biến mất vào tháng 2/2023, dù trước đó vẫn chuẩn bị cưới xin như bình thường. Tiểu Lệ cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Đến tháng 8/2023, cô bàng hoàng phát hiện vị hôn phu của mình đã có con với một người phụ nữ khác tên Tiểu Nguyệt - người mà A Quân bí mật qua lại từ năm 2022, tức là ngay trong thời gian đang yêu và chuẩn bị cưới Tiểu Lệ.
Quá phẫn nộ vì bị phản bội, đồng thời gia đình đã bỏ ra một khoản lớn chi phí cưới hỏi như thiệp cưới, sính lễ, đặt tiệc, váy cưới, ảnh cưới, Tiểu Lệ quyết định khởi kiện A Quân vì hành vi lừa dối tình cảm và vi phạm cam kết hôn nhân.

Sau khi xem xét, Tòa án quận Đài Trung xác định A Quân đã ngoại tình trắng trợn, gian dối và gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần cho Tiểu Lệ. Vì vậy, tòa yêu cầu anh ta phải bồi thường 780.000 tệ cho chi phí cưới hỏi đã chuẩn bị và 300.000 tệ cho tổn thất tinh thần, tổng cộng 1.080.000 tệ. Sau khi trừ khoản 160.000 tệ sính lễ mà gia đình Tiểu Lệ nhận trước đó, A Quân bị buộc phải trả 920.000 tệ (3,4 tỷ VNĐ). Hiện vụ việc vẫn có thể được kháng cáo nhưng dư luận không khỏi phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông này.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc bình luận:
- “Phản bội trước cưới là điều không thể chấp nhận, lại còn lừa cả gia đình hai bên”
- “920.000 tệ là còn nhẹ, tổn thương tinh thần đâu dễ đong đếm”
- “Thật tội cho cô gái, đám cưới biến thành trò cười”
Vụ việc đang trở thành chủ đề nóng và là bài học đắt giá về sự trung thực trong tình yêu và hôn nhân.











