Chủ ruộng dưa bị phá nát gửi đơn xin tha cho thủ phạm

'Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm và mình hãy cho họ một cơ hội sửa sai', ông Phan Văn Tôn (70 tuổi, chủ nhân ruộng dưa) chia sẻ.

Sáng 6/7, ông Phan Văn Tôn (trú xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết vợ chồng ông không biết chữ nên nhờ người viết đơn xin tha cho nhóm phá hoại ruông dưa hấu để họ thi tốt nghiệp THPT.

“Tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ gia đình của các cháu. Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm”, ông Tôn tâm sự.

Bà Đặng Thị Chân (69 tuổi, vợ ông Tôn) chia sẻ gia đình xin được gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, gửi tiền giúp đỡ, thương cảnh nghèo khó.

 Bà Đặng Thị Chân và ông Phan Văn Tôn gửi đơn xin tha cho nhóm thanh thiếu niên phá hoại ruộng dưa.

Bà Đặng Thị Chân và ông Phan Văn Tôn gửi đơn xin tha cho nhóm thanh thiếu niên phá hoại ruộng dưa.

Những lời chia sẻ chất phác cùng tấm lòng bao dung của vợ chồng ông Tôn khiến nhiều người nể phục. Trước đó, ngày 3/7, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo về việc ruộng dưa hấu đỏ của gia đình ông Phan Văn Tôn bị kẻ gian phá hoại.

Cơ quan chức năng xác định trưa 2/7, 5 thanh thiếu niên trộm dưa hấu của gia đình ông Tôn thì bị người dân phát hiện, nhắc nhở.

Sau khi đi uống rượu, trưa 3/7, nhóm này quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn phá hoại, nhằm mục đích trả thù.

Trong số những người liên quan có 3 học sinh sinh năm 2004, trú tại xã Quỳnh Diễn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Hòa Bình/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-ruong-dua-bi-pha-nat-gui-don-xin-tha-cho-thu-pham-post1333059.html