Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hải quân nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam, truyền cho người lính biển lý tưởng cách mạng, tinh thần thép và lòng yêu nước nồng nàn.
Tầm nhìn vượt thời đại về biển, đảo
Ngay từ buổi đầu lênh đênh giữa đại dương trong hành trình tìm đường cứu nước, khi còn mang tên Văn Ba làm phụ bếp trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, Nguyễn Ái Quốc đã sớm cảm nhận sâu sắc vai trò chiến lược của biển cả đối với sự phát triển và trường tồn của một quốc gia. Trải nghiệm tại các quốc gia ven biển từ châu Âu đến châu Phi, châu Mỹ - những nơi có nền quốc phòng mạnh mẽ, kinh tế biển phát triển - đã hun đúc trong Người một tư duy chiến lược về biển, đảo mang tầm vóc vượt thời đại.

Hải quân nhân dân Việt Nam khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Năm 1955, chỉ 1 năm sau ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, quyết định ấy thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Người: “Giữ được biển, đảo là giữ được thế nước, giữ được chủ quyền quốc gia từ hướng hiểm yếu nhất”.
Trong thư gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước năm 1958, Người nhấn mạnh: “Biển bạc của ta, rừng vàng của ta, do nhân dân ta làm chủ… Nhân dân ta phải ra sức bảo vệ tài sản đó.” Đó không chỉ là lời nhắc về tài nguyên quý báu, mà còn là một lời hiệu triệu sớm về tinh thần trách nhiệm với chủ quyền biển, đảo - kim chỉ nam cho mọi chiến lược quốc phòng, an ninh đến tận hôm nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, mà còn luôn quan tâm, theo dõi từng bước trưởng thành, từng chiến công của lực lượng đặc biệt này. Người đã 3 lần về thăm Bộ đội Hải quân vào các năm 1959, 1961 và 1962.
Trong lần thăm đầu tiên vào tháng 3/1959, Bác căn dặn: “Dù ở nhiệm vụ nào cũng thường xuyên rèn luyện toàn diện, phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng Hải quân mau chóng trưởng thành”.
Khi thăm biên đội tàu sắt đầu tiên, Bác ân cần chỉ bảo từng chi tiết kỹ thuật: từ cách xếp, cuộn dây trên tàu, cách đo sâu bằng dây dọi, cách chống, chèo thuyền đến động tác lái tàu khi rời bến, cập bến. Người dặn: “Các chú xây dựng Hải quân thì phải học tập các nước anh em là đúng. Nhưng không phải học như thế nào thì làm y nguyên như thế, mà phải vận dụng vào điều kiện nước ta sao cho thích hợp…”.
Năm 1961, trong lần thăm thứ hai, Người nói với cán bộ, chiến sĩ: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời Bác không chỉ là sự căn dặn ân tình, mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng, trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt cho mọi thế hệ người lính biển.
Lời Bác là ánh sáng soi đường, là mệnh lệnh từ trái tim. Chính từ ánh sáng ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vững vàng vượt qua mọi thử thách, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi mùa Xuân 1975, giải phóng quần đảo Trường Sa và tiếp tục giữ vững chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngọn hải đăng giữa trùng khơi
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc, là kho tàng vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với Hải quân nhân dân Việt Nam, lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trong điều kiện khắc nghiệt, phức tạp, tư tưởng, tấm gương của Bác Hồ lại càng trở nên gần gũi, soi sáng từng hải trình.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bản lĩnh, hiên ngang giữa biển khơi.
Người từng căn dặn: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, “của dân, do dân và vì dân”, nên phải vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông kỹ thuật, làm chủ vũ khí hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân. Những điều ấy đã, đang và sẽ luôn là tiêu chí phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Dù năm tháng có trôi qua, hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, là ngọn lửa soi đường cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt qua mọi gian nan thử thách. Tư tưởng của Người lặng lẽ mà bền bỉ thấm sâu trên từng hải trình giữ biển. Từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, từ vùng biển phía Bắc đến thềm lục địa phía Nam, ở đâu có lính biển là ở đó có lý tưởng của Người đang được tiếp nối bằng hành động thiết thực và tinh thần bất khuất.
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) không chỉ là dịp để dân tộc Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu, mà còn là dịp để mỗi người lính biển tự soi lại mình, tự hứa với Người: tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác, phát huy truyền thống, giữ trọn lời thề với biển cả.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay không đơn độc trên hành trình giữ biển. Họ có ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn lối như ngọn hải đăng giữa đại dương; có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có hậu phương vững chắc là nhân dân. Tất cả hòa thành một ý chí sắt đá: giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, như lời Bác từng căn dặn.