Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng thanh niên TPHCM thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

Sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong chiến tranh sẽ luôn vang vọng và các giá trị quan trọng nhất hiện nay sẽ được gìn giữ, phát huy. Tuổi trẻ phải sống xứng đáng với các giá trị cao nhất này trong những việc làm và hành động hiện tại của mình, để quyết tâm bảo vệ, phát huy thành quả cách mạng và tạo nên những sợi dây vô hình gắn kết thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (TP Thủ Đức), Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và các bạn đoàn viên thanh niên thành phố kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ những nén tâm hương, ngọn nến với lòng biết ơn sâu sắc.

 Tuổi trẻ TPHCM đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quốc Thanh

Tuổi trẻ TPHCM đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quốc Thanh

 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

 Lãnh đạo TPHCM dâng nén tâm hương tri ân các bậc tiền nhân đã đổ biết bao xương máu để đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và phát triển như ngày nay.

Lãnh đạo TPHCM dâng nén tâm hương tri ân các bậc tiền nhân đã đổ biết bao xương máu để đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và phát triển như ngày nay.

 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thắp nén hương bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thắp nén hương bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân.

Thay mặt tuổi trẻ thành phố phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ, bạn Nguyễn Hà My - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM bày tỏ: Chiến công của những người con của Tổ quốc đã góp vào đài hoa chiến thắng của dân tộc những bông hoa lặng lẽ nhưng đầy rực rỡ, đưa dân tộc Việt Nam bước ra khoảng trời tươi sáng, tận hưởng hòa bình và làm chủ đất nước.

“Sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong chiến tranh sẽ luôn vang vọng trong chúng ta và các giá trị quan trọng nhất hiện nay sẽ được gìn giữ, phát huy. Tuổi trẻ phải sống xứng đáng với các giá trị cao nhất này trong những việc làm và hành động hiện tại của mình, để quyết tâm bảo vệ, phát huy thành quả cách mạng và tạo nên những sợi dây vô hình gắn kết thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước” – Hà My phát biểu.

 Các bạn đoàn viên thanh niên thắp sáng từng phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Các bạn đoàn viên thanh niên thắp sáng từng phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

 Tuổi trẻ thế hệ hôm nay khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ cha anh bằng những việc làm thiết thực.

Tuổi trẻ thế hệ hôm nay khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ cha anh bằng những việc làm thiết thực.

 Hơn 14.000 mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM được thắp sáng trong đêm tri ân. Ảnh: Ngô Tùng

Hơn 14.000 mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM được thắp sáng trong đêm tri ân. Ảnh: Ngô Tùng

 Trước đó, các bạn trẻ giới thiệu với lãnh đạo thành phố công trình tra cứu thông tin mộ liệt sĩ do Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Ảnh: Quốc Thanh

Trước đó, các bạn trẻ giới thiệu với lãnh đạo thành phố công trình tra cứu thông tin mộ liệt sĩ do Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Ảnh: Quốc Thanh

Ngô Tùng - Quốc Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-phan-van-mai-cung-thanh-nien-tphcm-thap-nen-tri-an-anh-hung-liet-si-post1658364.tpo