Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm người bạn Thụy Sĩ có nhiều đóng góp cho TP. Cần Thơ
Chiều 28/7 (theo giờ địa phương), nhân chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thăm gia đình ông Jacques và bà Mic ở thành phố Vevey, Thụy Sĩ - người đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế và người dân thành phố Cần Thơ trước đây.
Trong không khí đầm ấm, xúc động của những người bạn nghĩa tình đã lâu chưa gặp lại, trò chuyện với ông Jacques và bà Mic, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm, sự hy sinh lợi ích cá nhân cả về thời gian, sức khỏe và tiền bạc của ông bà Jacques Savary để hỗ trợ ngành y tế và người dân thành phố trong những năm tháng trước đây.
Xúc động gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân, ông Jacques Savary đã ôn lại những kỷ niệm và tình cảm của lãnh đạo, người dân Cần Thơ khi ông làm việc tại Việt Nam trước đây và những kỷ niệm khi Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn cán bộ thành phố Cần Thơ sang trao đổi kinh nghiệm tại Thụy Sĩ đã ở tại gia đình ông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân tới thăm gia đình ông bà Jacques Savary.
Ông Jacques Savary cho biết, khi vợ chồng ông trở về Thụy Sĩ, Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ, những người bạn Việt Nam nói chung và những người bạn ở Cần Thơ nói riêng, khi có dịp sang Thụy Sĩ đều đến thăm và dành cho ông bà những tình cảm thân thiết. Đó là tình nghĩa không thể đo đếm được.
Ông Jacques và bà Mic, hai con người bình dị đến từ Thụy Sĩ, đã để lại dấu ấn sâu đậm với các bác sỹ, y tá của ngành y tế Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1995, cùng với một nhóm bác sĩ, điều dưỡng của tổ chức Vietnam Medical Aids (VMA), hai ông bà đã chọn Cần Thơ làm điểm đến, mang theo tấm lòng thiện nguyện và khát vọng hỗ trợ một nền y tế còn nhiều khó khăn.
Trước khi đến Việt Nam, bà Mic là điều dưỡng tại Bệnh viện Lausanne, Thụy Sĩ; ông Jacques là kỹ sư sinh học, một người có kiến thức và trái tim nhiệt huyết, cùng với tình yêu quý Việt Nam. Trong bối cảnh y tế Cần Thơ còn thiếu thốn, lạc hậu cả về nhân lực lẫn trang thiết bị, sự hỗ trợ của ông bà cùng hội VMA chính là luồng gió mới mang lại nhiều thay đổi tích cực.
Trong suốt 7 năm (1995–2002), nhờ sự giúp sức của ông Jacques và bà Mic, các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, Bệnh viện Vị Thanh đã được tăng cường về chuyên môn, tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Jacques và bà Mic, hai con người bình dị đến từ Thụy Sĩ, đã để lại dấu ấn sâu đậm với các bác sỹ, y tá của ngành y tế Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đến năm 2002, vì lý do sức khỏe, hai ông bà trở về Thụy Sĩ. Tuy vậy, tình cảm và trách nhiệm với Việt Nam vẫn được tiếp nối. Hội VMA vẫn âm thầm đồng hành, tiếp tục hỗ trợ ngành y tế Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho đến hôm nay.
Hành trình của ông Jacques và bà Mic tại Việt Nam là minh chứng cho một tình bạn đẹp giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, là biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua biên giới.
Việc nhừng người Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp lại ông Jacques Savary- người bạn thân thiết, nghĩa tình với nhân dân Việt Nam sau 24 năm là minh chứng rõ nét nhất cho sợi dây gắn kết, tình cảm hữu nghị bền chặt giữa hai bên, góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ.